“Như chưa hề có cuộc cách ly” - một phóng sự trên báo điện tử Bắc Giang được thực hiện trong những khu cách ly tập trung tại các trường học ở TP. Bắc Giang - tâm dịch của cả nước. Thật xúc động khi nhìn những mầm non của đất nước, những đứa trẻ còn rất nhỏ đã phải đương đầu với “giặc” COVID-19. Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay có lẽ là ngày đặc biệt của rất nhiều trẻ nhỏ, vì không được bên người thân khi phải sống trong khu cách ly tập trung…

Ảnh minh họa: Internet
Trong bài phóng sự của mình, nhà báo Chu Thị Thu Hương - Phó tổng Biên tập Báo Bắc Giang đã đưa ra những con số liên quan đến trẻ em trong vùng tâm dịch: “Tính đến ngày 26/5, Phòng GD-ĐT TP. Bắc Giang có 8 học sinh là F0, 74 giáo viên, 183 học sinh là F1; 7 trường học trưng dụng làm khu cách ly, trong đó 3 trường cách ly riêng cho giáo viên và học sinh”. Ở những nơi mà hàng ngày các cháu vừa học vừa phải phòng chống dịch khi tuổi đời của nhiều trẻ mới lên 2, lên 5, có cháu đã hiểu chuyện, có cháu vẫn còn ngơ ngác hỏi mẹ, hỏi cô: “F1 là gì hở mẹ”, “F1 là không được về nhà phải không cô?”. Có những cháu “được” cách ly cùng cha mẹ, nhưng cũng có những đứa bé chỉ vào khu cách ly một mình và các cô y, bác sĩ phải thay cha mẹ chăm sóc các con. Những khẩu hiệu tuyên chiến với dịch COVID-19 trong nét chữ nguệch ngoạc học trò cho thấy tinh thần chống “giặc” của các cháu nhỏ rất cao, chắc chắn rằng, mong muốn lớn nhất chỉ là nhanh được trở về với nhà mình, được cha mẹ chăm sóc trong mái nhà ấm áp, riêng tư. Các cháu như những chú chim non chỉ có thể ấm êm nhất, cảm thấy an toàn nhất trong chính chiếc tổ ấm của mình!
Rất nhiều những hình ảnh khiến người xem phải nghẹn ngào xúc động, thương cho những mầm non bé bỏng phải đương đầu trong cơn đại dịch. Một bé gái lâu ngày không gặp được mẹ vì mẹ là bác sĩ đi tăng cường chống dịch nơi tuyến đầu tâm dịch cả nước, khi nhìn thấy hình ảnh mẹ trên tivi đã bật khóc vì nhớ mẹ. Những đứa trẻ khóc ngất hoặc ngủ vùi vì mệt mỏi trên tay mẹ khi mẹ con bồng bế nhau trắng đêm chuyển về khu cách ly ở các nơi khác, giảm mật độ tập trung của vùng lõi dịch; hay hình ảnh hai chị em côi cút bám víu nhau mà sống trong khu cách ly khi bố mẹ đều dương tính và bố vừa qua đời vì không chống chọi được nữa… tất cả đều quá xót xa! Những “búp trên cành” còn quá non tơ, cần được chở che, nuôi nấng, thế mà các con đã phải đương đầu với bao sóng gió, vất vả khi dịch COVID-19 hoành hành.
Trong đợt dịch với những diễn biến hết sức phức tạp này, dù đã chủ động mọi biện pháp ngay từ đầu nhưng Bạc Liêu vẫn bị gọi tên trong bản đồ dịch COVID-19 của cả nước với ca dương tính đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng liên quan đến bệnh nhân của tổ chức truyền giáo Phục Hưng (TP. Hồ Chí Minh). Mọi công tác được khẩn trương thực hiện bởi Bạc Liêu đã xây dựng sẵn cho mình kịch bản ứng phó với dịch trước đó. Lực lượng y, bác sĩ được điều động để phục vụ công tác lấy mẫu, tầm soát, truy vết; các anh chiến sĩ, công an, lực lượng quân dân tự vệ, dân phòng thức trắng đêm để thiết lập thần tốc các điểm chốt chặn nghiêm ngặt, kịp thời trên các tuyến đường bộ, đường thủy để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh đã có ca dương tính với hơn 1.000 trường hợp F1, F2…
“Ở nhà là yêu nước”, không tụ tập nơi đông người… là góp phần phòng chống loại “giặc” hiểm nguy này. Những đứa trẻ đang trong một mùa hè đặc biệt: không được đi đâu ngoài quanh quẩn ở nhà hay đến cơ quan của cha mẹ để cùng nhau phòng dịch. Có thể các con sẽ cảm thấy bức bối với không gian hạn hẹp đó, vì nhà ở phố thường không có được không gian rộng hơn bốn bức tường để thỏa chí chơi đùa, vẫy vùng, nhưng các con đang rất bình yên vì được chăm lo trong môi trường an toàn, chính xác hơn là tạm an toàn khi chưa có “bóng quân thù” - COVID-19.
Nhìn những đứa trẻ được chăm sóc chu đáo, được ăn ngon ngủ kỹ nơi còn sự bình yên, càng thương vô hạn đối với những mầm non đang chống chọi trong cơn đại dịch ở những vùng tâm dịch. Tinh thần đoàn kết chống dịch càng phải được dấy lên mạnh mẽ hơn khi nào, để chúng ta cùng vượt qua khó khăn, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường, phát triển, để cả xã hội cùng vun đắp những mầm non của đất nước.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận