“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”. Dù đây là lần thứ ba trở lại Cà Mau, nhưng đối với kẻ hậu bối như tôi, vùng đất cực Nam Tổ quốc này vẫn có một sức hút kỳ lạ! Sức hút ấy được khởi nguồn từ truyền thống cách mạng hào hùng trong thời chiến, quyết tâm hàn gắn nỗi đau chiến tranh, kiến thiết lại quê hương trong thời bình của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Cà Mau.
Chuyến tham quan thực tế và sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao tại Cà Mau vừa qua do Hội Nhà báo hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau phối hợp tổ chức đã giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quan hơn về những chiến tích, thành quả mà “người anh em” Cà Mau gầy dựng hơn mấy mươi năm. Cà Mau hôm nay dù đã vươn mình trở thành một thành phố trẻ năng động, nhưng sự hồn hậu, chân quê, mến khách vẫn tồn tại trên nét mặt mỗi người! Mùa này, sông nước Cà Mau còn làm mê đắm lòng người bởi cái màu phèn đỏ của phù sa, lá dớn - màu của kỷ niệm, của yêu thương, của những dòng hồi ức về những năm tháng chiến tranh ác liệt mà các chú, các bác trong đoàn đã từng kinh qua khi gắn bó với mảnh đất này.
![]() |
| Đoàn tham quan chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Phú Tân ở khu căn cứ Tỉnh ủy Cà Mau - Bạc Liêu tại xã Phú Mỹ. Ảnh: Đ.K.C |
Chúng tôi còn đến thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng lăng Ông Nam Hải; tham quan bảo tàng Công an nhân dân Việt Nam và trầm trồ trước “bàn tay tiên” kỳ thú do những phiến đá nhỏ xếp song song nhau tạo nên một bàn tay đá tuyệt tác của thiên nhiên hướng ra phía biển. Đêm trên hòn Đá Bạc mông lung, vô định. Phía xa là mũi Cà Mau, hòn Khoai chìm trong làn sương mù hư ảo. Bên bữa cơm ấm áp, nghĩa tình với khoai hòn nướng, ghẹ hòn luộc… chủ và khách cùng giao hòa trong những bài vọng cổ mùi mẫn, ấm tình đồng chí, anh em.
Rời hòn Đá Bạc, chúng tôi lên đường đến huyện Phú Tân. Sau buổi tiếp xúc thân mật tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, lãnh đạo huyện đưa chúng tôi về khu căn cứ Tỉnh ủy Cà Mau - Bạc Liêu tại ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ. Những kỷ niệm một thời gắn bó với nê địa, bưng biền những năm tháng chiến tranh lại ùa về trong tâm trí, khiến các chú, các bác mắt rơm rớm lệ. Sức hút mãnh liệt của vùng đất này còn bởi vẻ đẹp mê hồn của đầm Thị Tường. Đây là một trong những đầm nước tự nhiên có diện tích lớn nhất vùng ĐBSCL, được mệnh danh là “biển hồ giữa đồng bằng”. Đầm được ví như một cây đàn ghi-ta với chiều dài hơn 7km, là môi trường sinh sống của nhiều loài thủy sản nước lợ. Khi bình minh và chiều tà, đầm Thị Tường đẹp như một bức tranh thủy mặc làm mê đắm lòng người.
Sự xuất hiện của cháu ngoại bác Ba Phi - chị Nguyễn Hồng Hạnh (hiện cư ngụ tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) càng làm cho câu chuyện của chúng tôi thêm phần rôm rả. Dù không được “thừa kế” biệt tài của ông ngoại mình, nhưng chị cũng giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc đời của nhân vật dân gian với biệt tài “nói dóc” nổi tiếng.
Hai ngày ngắn ngủi thực tế ở Cà Mau, chúng tôi còn được địa phương giới thiệu một số mô hình kinh tế hiệu quả, đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên khá giàu như: mô hình nuôi cá sặc bổi, sặc rằn, nuôi bồ câu, nuôi chồn hương, rắn hổ hèo, ếch, cá tra, trồng cây ăn trái khép kín… Từ những nghị quyết của ý Đảng, lòng dân như Nghị quyết 02 về đảng viên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội chung tay đỡ đầu hộ nghèo; hay Nghị quyết 03 về tận dụng sân vườn, bờ liếp, bờ bao nuôi tôm để trồng màu, cây ăn trái… bộ mặt nhiều vùng nông thôn Cà Mau ngày càng khởi sắc và màu xanh đã phủ khắp những vùng mặn.
Rời Cà Mau trong niềm luyến tiếc và những cái siết tay chan chứa nghĩa tình, chúng tôi mang về quê hương Bạc Liêu cả cái nghĩa cái tình của vùng đất tách ra từ “mẹ chung”- Minh Hải. Những cứ liệu đắt giá từ chuyến đi này sẽ là những tư liệu quý giúp chúng tôi nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao thời gian tới.
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận