Thuở còn cắp sách đến trường, ngày khai giảng năm học mới bao giờ cũng là ngày mà lũ học trò chúng tôi mong đợi nhất.
Thuở còn cắp sách đến trường, ngày khai giảng năm học mới bao giờ cũng là ngày mà lũ học trò chúng tôi mong đợi nhất.
Ngày khai trường, tôi và chúng bạn “hẹn” gặp nhau sau ba tháng hè xa cách. Buổi sớm tinh mơ, con đường làng đến trường sau thời gian nằm buồn bã bỗng trở nên náo nhiệt, đông vui. Bước trên con đường này, lũ học trò cứ ríu rít, huyên thuyên chuyền tai nhau những lời thăm hỏi, những câu chuyện thú vị của ngày hè. Nào là thằng An mê tắm mưa vồ được con “ếch” to tướng, nhỏ Hạnh ham tắm sông đến nỗi ba mẹ xách roi ra “gọi” thì mới chịu về…
Những câu chuyện hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò càng làm cho quãng đường đến trường như ngắn lại. Và cho đến tận bây giờ, nó vẫn gieo vào tuổi thơ tôi như những ký ức đẹp của một thời cắp sách.
Ngày khai trường, tôi còn được ba giăng lưới, cắm câu chắt chiu mua cho quần áo, cặp sách mới. Bao giờ cũng vậy, đêm trước ngày khai giảng, mẹ tất bật với vô vàn công việc. Mẹ ủi lại chiếc áo trắng vừa mới mua, lên lai chiếc quần tây cho thật vừa vặn với tôi. Rồi mẹ còn cẩn thận kiểm tra xem cặp sách tôi còn thiếu thứ gì. Và trong khi, tôi đang ngon giấc thì bên ánh đèn le lói được vặn nhỏ để khỏi hắt về phía tôi, mẹ vẫn ngồi đó đan áo ấm cho tôi mặc vào những ngày mưa.
Tờ mờ sáng, khi mà tôi còn đang ngáy ngủ thì mẹ đã thức dậy rang cơm, để tôi ăn vững bụng đến trường. Tình cảm đó của mẹ theo tôi suốt cả tuổi học trò, dù rằng trong cuộc đời, tôi đã đi hết quãng đường của những ngày khai trường năm nào.
Ngày khai trường, chúng tôi được gặp lại tất cả thầy cô, bạn bè nơi ngôi trường thân mến. Thầy hiệu trưởng vẫn hiền từ điều hành lễ khai giảng, truyền quyết tâm, sự cố gắng trong năm học mới cho tất cả mọi người. Cô giáo chủ nhiệm trong tà áo dài tha thướt, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, đôi mắt trìu mến dắt tay chúng tôi về lớp. Tay bắt mặt mừng khi tôi nhận ra những gương mặt thân thương của mấy đứa bạn chung nhóm, chung tổ năm rồi. Vậy là tạm chia tay những ngày hè vui chơi thoả thích, chúng tôi lại bước vào năm học mới với đầy ắp niềm vui và hy vọng.
Bây giờ, tôi đã đi qua những ngày tựu trường đầy nhung nhớ. Thế nhưng, trong hoài niệm, tôi vẫn không sao quên được ký ức của những ngày khai trường năm nào. Thương quá ngày khai trường ơi!./.
Nguyễn Duy Khắc