Thượng úy Nguyễn An Thế (ảnh), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Bạc Liêu) là khắc tinh của những đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Từ khi vào công tác cho đến nay, Thượng úy Thế đã tham gia bắt trên 50 vụ mua bán chất ma túy; vận động, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện hàng trăm con nghiện…
![]() |
Chính sự mưu trí, dũng cảm đã giúp anh lập được nhiều chiến công. Làm việc trong ngày nghỉ hay đi trinh sát khi nửa đêm đối với anh là chuyện thường xuyên. Nhiều lúc nhiệm vụ buộc anh phải đối đầu trực tiếp với những con nghiện đã nhiễm HIV. Những đối tượng này rất liều lĩnh, sẵn sàng chống trả hoặc dùng kim tiêm đâm vào người thi hành công vụ. Thế nhưng, anh vẫn kiên quyết đấu tranh, không để lọt tội phạm. Thượng úy Nguyễn An Thế bày tỏ: “Đã là người chiến sĩ công an, nhiệm vụ dù khó khăn, nguy hiểm đến mấy, tôi cũng sẵn sàng thi hành”.
Với những phẩm chất đáng quý ấy, riêng năm 2013, Thượng úy Thế đã theo dõi, phát hiện và bắt gọn hàng chục vụ mua bán trái phép chất ma túy. Có thể kể đến là vụ bắt đối tượng Đỗ Minh Tính (ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu). Qua quá trình quản lý đối tượng Tính sau cai nghiện về địa phương, anh đã thu thập đủ các tư liệu về hành vi mua bán ma túy và tiến hành bắt đối tượng tại nhà. Tên Tính giằng co, cắn và gây thương tích cho anh hòng trốn thoát, nhưng anh vẫn cố gắng bắt được đối tượng. Tiếp đó, anh đã cùng đồng đội bắt quả tang đối tượng Phạm Thành Trung (ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu) khi y đang mua bán ma túy. Qua quá trình đấu tranh, khai thác, tên Trung còn thừa nhận, trước đó đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá trên 100 triệu đồng.
Với Thượng úy Nguyễn An Thế, một trong những vụ việc gây ấn tượng nhiều nhất đối với anh là bắt được đối tượng Trần Tuấn Phong (ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) - chuyên mua bán chất ma túy ở nhiều địa bàn. Tên Phong thường sử dụng chiêu thức thuê nhà trọ làm nơi cất giấu ma túy. Đây là vụ mà anh theo dõi, bám sát trong một thời gian dài và ra quân tóm gọn khi tên Trung đang bán ma túy cho con nghiện ở một quán cà phê.
Đã 33 tuổi đời, người con của xứ biển Đông Hải vẫn mải mê với công việc. Anh không quản ngại vất vả, hiểm nguy, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, góp phần cùng đơn vị giữ yên địa bàn.
Thanh Hải

Truyền hình








Xem thêm bình luận