Tiễn năm cũ, đón năm mới cũng là lúc chúng ta cùng nhau ngồi điểm lại những gì đã làm được trong một năm. Bạc Liêu khá bận bịu với hàng loạt công việc chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn diễn ra sau Tết (chủ điểm là Festival Đờn ca tài tử cấp quốc gia tổ chức do địa phương đăng cai) nhưng đó chính là động lực để chúng ta cùng nhìn về phía trước với những niềm vui đang đón đợi…
“VƯƠn cao đón gió”
Không tự dưng lột xác thành mỹ nữ kiêu sa mà Bạc Liêu chỉ thay đổi dần, chậm và chắc để kiến tạo cho mình một tầm vóc mới. Cũng chưa hẳn hơn ai, nhưng trong tay những người đứng mũi biết lèo lái thì dẫu nguồn lực vừa phải, tiềm năng khiêm tốn, Bạc Liêu vẫn nâng cao tầm vóc bằng đôi chân của chính mình để không thua chị kém em…
![]() |
| Trang trí đèn, hoa đón xuân trước Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Đ.H.L |
Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi năm xưa chìm trong bom đạn vẫn hiên ngang trụ vững giữa lòng dân, lòng đất Bạc Liêu, thì hôm nay, đền thờ vị lãnh tụ kính yêu đã được Bạc Liêu nâng lên thành một công trình mang tầm cỡ khu vực ĐBSCL! Từ một đền thờ đơn sơ được cất bằng cây lá, qua bao thử thách “ta xây rồi bị địch phá, địch phá rồi ta lại xây”, giờ đây, đền thờ được mở rộng lên quy mô 11.000m2, và sẽ tiếp tục mở rộng dần đến 45.000m2 với tổng mức đầu tư dự toán là 53,7 tỷ đồng! Đền thờ Bác uy nghi giữa lòng quê Châu Thới, biểu tượng của tấm lòng sắt son miền Nam dành cho Bác cũng đã xứng tầm là địa chỉ đỏ cho du lịch ĐBSCL (Đền thờ Bác vừa được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL).
Nhà thi đấu đa năng tỉnh khởi công xây dựng với quy mô 10ha, tổng số vốn đầu tư 120 tỷ đồng để đón giải bóng chuyền quốc gia 2014 trước thềm Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) cũng sẽ ở tầm “vươn cao đón gió”. Và còn nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng mang ý nghĩa nâng tầm vóc Bạc Liêu!
… Và tỏa sáng tinh hoa
Mỗi độ nàng Xuân chạm ngõ, khắp nơi đón xuân bằng không khí rộn ràng, náo nức, riêng năm nay, Bạc Liêu còn đón xuân với khí thế… tất bật! Đó là những cán bộ lãnh đạo tỉnh trong vai trò là người trực tiếp theo dõi từng công trình, đó là các công nhân thi công trên các công trường. Rất nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng, được thi công với một tiến độ nhanh nhưng phải đảm bảo tiêu chí về chất lượng. Đó là một “thánh đường” nghệ thuật ĐCTT, khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu trước đây sẽ được mở rộng thành khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Coi như Bạc Liêu đã đi trước một bước so với các tỉnh, thành khi mở cửa một “thánh đường” để gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh một di sản văn hóa thế giới vừa được UNESCO công nhận! Trên quy mô 12,4ha với vốn đầu tư lên đến 72 tỷ đồng, khu lưu niệm sẽ là một bảo tàng tầm cỡ về nghệ thuật ĐCTT đầu tiên của Việt Nam!
Trong những ngày nhà nhà, người người tất bật sắm sanh đón tết, các công nhân trên công trường xây dựng Trung tâm Triển lãm văn hóa - văn học - nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu vẫn miệt mài từng ngày như những chú ong thợ cần mẫn xây nên chiếc tổ khổng lồ chứa mật ngọt văn hóa của Bạc Liêu! Với mô hình 3 chiếc nón lá úp cách điệu, trung tâm sẽ là một mô hình mang đậm nét văn hóa đặc trưng Nam bộ, một trung tâm có tầm cỡ ở khu vực ĐBSCL trong tương lai. Kề cận đó, khu Trung tâm Hội nghị tỉnh nối dài Quảng trường Hùng Vương cũng đang trong quá trình khoác áo mới tinh tươm! Trung tâm Hội nghị được nâng cấp để đủ tầm tổ chức một số chương trình chính của Festival, còn Quảng trường Hùng Vương sẽ được hoàn thiện với sự góp mặt của cụm tượng chiến thắng Mậu Thân, chiếc đờn kìm cách điệu đặt giữa quảng trường, biểu trưng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình, biểu trưng tình đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer…
Bằng tâm huyết thôi chưa đủ, mà phải có tính quyết đoán nữa thì Bạc Liêu mới có một tầm vóc mới như hôm nay! Vốn đầu tư có hạn mà số lượng công việc đòi hỏi nguồn nhân lực và vật lực thì quá nhiều, cho nên khó khăn và thách thức trong quá trình kiến tạo diện mạo mới là tất nhiên. Nhưng điều quan trọng là những người cầm lái đã lèo lái một cách trí tuệ và bản lĩnh!
Khi đã có tâm huyết vì một Bạc Liêu đi lên với tầm vóc mới lại cộng thêm bản lĩnh và trí tuệ, tin rằng Bạc Liêu sẽ được khoác chiếc áo mới tinh tươm trong mùa xuân này và những mùa xuân tới…
Cẩm Thúy

Truyền hình








Xem thêm bình luận