Thứ bảy, 20-6-26 07:45:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tìm sân chơi cho văn nghệ sĩ

Báo Cà Mau

Thời gian qua, những “đứa con tinh thần” của giới văn nghệ sĩ Bạc Liêu thường chỉ có những người bạn đồng hành là chính người “khai sinh” ra nó mà ít được bạn bè biết đến cũng bởi thiếu một sân chơi thực thụ…

Không khó để nhận ra những tâm tư, nguyện vọng của giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà đang khao khát một sân chơi đúng nghĩa dành riêng cho mình. “Đứa con tinh thần” là sản phẩm mà họ đã chắt chiu bao ngày tháng mới thành “hình hài”, do đó việc phổ biến rộng rãi để mọi người biết đến là mong muốn chính đáng. Tuy nhiên, bấy lâu nay, sân chơi cho văn nghệ sĩ chưa nhiều và chỉ dừng lại ở một vài đêm giới thiệu tác giả - tác phẩm xuất hiện một cách rải rác do nhiều nguyên nhân khách quan. Và đa phần còn lại, nếu nghệ sĩ nào có điều kiện thì tự tổ chức sự kiện cho riêng mình để công chúng (chủ yếu là bạn bè) thưởng thức gọi là. Đó có thể là một đêm thơ Ngọc Yến thấm đẫm những tình cảm tha thiết của bạn bè dành cho nữ tác giả thơ “đa sầu, đa cảm” này. Và rồi để ghi lại những kỷ niệm đó, các tập thơ: “Vết son”, “Hôn lên nỗi buồn”… của chị lần lượt được phát hành rộng rãi. Hay như các soạn giả Trọng Nguyễn và Thanh Quang cũng đã có một đêm giới thiệu tác giả - tác phẩm cho nghiệp viết lách của mình. Và gần đây nhất là đêm nhạc Ngọc Dung giới thiệu những tác phẩm phổ nhạc của chị. Ngoài ra, còn có lác đác một vài tập thơ, đĩa nhạc tự in và tự phát hành của một số văn nghệ sĩ… Họ đã tự tìm lấy sân chơi cho chính mình!

Tác giả Ngọc Yến (người ôm hoa) chụp ảnh lưu niệm với bạn bè trong đêm thơ nhạc của mình. Ảnh: N.V

Người nghệ sĩ luôn vận động sáng tác với mong muốn thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình. Và khi tác phẩm ra đời thì họ muốn được phổ biến để nhiều người biết đến. Cho nên, khi không có “đầu ra” ổn định thì rất dễ làm cho họ nản chí. Soạn giả Thanh Quang tâm sự: “Hiện tại tôi có hàng đống tư liệu trong đầu và cả bên ngoài. Bây giờ tôi viết tự truyện về nghề rất dễ, nhưng khi “nhả” ra rồi thì biết gửi ở đâu, biết làm sao để tác phẩm của mình đến được với công chúng”. Đã từng sáng tác không biết bao nhiêu bài vọng cổ, chập cải lương rồi tuồng cổ, vậy mà soạn giả Thanh Quang chỉ mới được dàn dựng 2 tuồng cải lương. Nói đến điều này không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ sáng tác ra bao nhiêu tác phẩm thì sẽ được dàn dựng hay phổ biến bấy nhiêu bởi còn tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của nghệ sĩ với thị hiếu khán giả, và tác phẩm đó hay dở ra sao. Thế nhưng suy cho cùng, một tác phẩm hay cũng sẽ dễ được đón nhận hơn một tác phẩm “lền lền” về cảm xúc hoặc đi theo mô-típ cũ về nội dung. Tuy nhiên, nếu không có một “đầu ra” ổn định cho văn nghệ sĩ để kích thích phong trào, cổ vũ họ sáng tác thì quả là một điều thiệt thòi cho họ!

Trở lại chuyện sân chơi của văn nghệ sĩ Bạc Liêu, họ đã khao khát một nơi đúng nghĩa để có thể vừa luyện tay nghề, vừa tạo thêm thu nhập. Nghệ sĩ Quốc Khánh là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong việc mạnh dạn đề xuất một sân khấu thực nghiệm trong thời gian khá lâu. Mục đích của sân khấu thực nghiệm không nằm ngoài việc giải quyết “đầu ra” cho văn nghệ sĩ tỉnh nhà, mà còn là sân chơi thiết thực để anh em luyện nghề và còn có thể tạo thêm thu nhập đáng kể nếu phát huy tốt sân khấu này. Nơi đây có thể là chỗ để các tác giả tập luyện trước khi giới thiệu rộng rãi đến công chúng, là chỗ để nhiều người đến giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm bổ sung kiến thức, tay nghề.

Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT Bạc Liêu - Trần Chí Thành cho biết: “Sắp tới, Liên hiệp Hội VHNT sẽ đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ, góp phần giải quyết một phần đầu ra cho tác phẩm mới của hội viên ở nhiều hình thức: âm nhạc, phim, ảnh, sách báo… Chúng tôi đang tiến hành làm sân khấu mini để các tác giả biểu diễn tác phẩm mới về sân khấu, âm nhạc dưới dạng thể nghiệm. Sân chơi này sẽ sớm đưa vào hoạt động”. Đây thật sự là một tin vui cho giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà khi giải tỏa cơn “khát” sân chơi từ bấy lâu nay!

Ngọc Trân

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.