Chúng tôi gọi đó là những “tháng năm rực rỡ” vì đã in dấu một thời áo trắng hồn nhiên, tràn đầy những ước mơ, hoài bão trong khoảng sân trường đầy nắng, bên những hàng phượng cứ hè về lại bung những cánh hoa đỏ rực và “lời thầy cô vọng mãi”. Những ký ức không thể nào quên ấy đã dẫn lối cho chúng tôi - những học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, niên khóa 1998 - 2001 cùng nhau “Tìm về kỷ niệm” để tri ân thầy cô, để góp nhặt thêm những kỷ niệm đẹp của tình bạn và để minh chứng rằng khi càng trưởng thành người ta càng thấu, càng trân quý những phút giây của thuở thiếu thời.

Niên khóa 1998 - 2001 tặng hoa, quà tri ân các thầy cô.
Vẹn nguyên những kỷ niệm
Để ngày kỷ niệm 20 năm ra trường diễn ra vào 16/7/2022, Ban tổ chức niên khóa 1998 - 2001 đã phải chuẩn bị từ hơn 1 năm trước đó, mỗi người một công việc dù rất bận rộn nhưng bằng điện thoại, bằng FaceTime, rồi tranh thủ gặp vào lúc gần 9 giờ tối để bàn ý tưởng thực hiện nội dung chương trình sao cho thật hay, quan trọng là tái hiện được ký ức đẹp đẽ nhất của thời học sinh. Đó là nơi ta được khóc, được cười với những cảm xúc chân thành nhưng cũng thật ngờ nghệch của tình yêu đầu đời. Ở nơi ấy, có tình cảm thân thương của những thầy cô dành cho chúng tôi; cũng là nơi chia tay quãng thời gian hồn nhiên, vô tư thiếu thời để đặt chân đến thế giới của người lớn...
Clip về thầy cô với những hình ảnh của 20 năm trước và hình ảnh hiện tại khi chúng tôi đến từng nhà thăm hỏi, mời thầy cô cùng tham gia “sự kiện trọng đại” này. Dù chúng tôi chỉ thực hiện 2 clip, mỗi clip chưa đầy 5 phút nhưng điều vui nhất là cả hội trường khi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của một thời “nhất quỷ, nhì ma”. Hưng phấn khi hình ảnh hội trại với những đôi mắt vẫn vô cùng trong veo dù phải thức cả đêm; hình ảnh cùng nhau đi biển, đi vườn trái cây, cổ vũ hội thao… trong mọi tư thế, điệu bộ cực kỳ lém lỉnh.
Và rồi cả hội trường như vỡ òa khi hình ảnh của thầy cô cứ lần lượt xuất hiện trên clip lúc thì nghiêm khắc trong các tiết học, lúc thì tràn ngập yêu thương trong giờ phút chia tay học trò cưng và đặc biệt là luôn hiện hữu trên môi nụ cười bao dung, vị tha. Cả hội trường cũng đã có những phút giây lặng đi khi hình ảnh những người thầy quá cố lướt trên màn hình. Có những cô bạn mít ướt đã rơi nước mắt, những cô bạn cố nén nước mắt vì sợ trôi mascara, bởi chương trình sau đó mình phải lên sân khấu, rồi còn nhiều show chụp ảnh với thầy cô, bạn bè sau đó nữa.
Chúng tôi không muốn không chối tội vô tình khi cảm thấy hạnh phúc hơn khi chạm được vào cảm xúc của thầy cô. Các thầy, các cô không mít ướt như bọn “trẻ trâu” U40 chúng tôi nhưng đôi mắt đã kéo màn sương, người thì đỏ hoe vì cảm động. Nhưng điều chúng tôi cảm thấy ý nghĩa nhất là khi nhận được bài học hôm nay khi thầy cô nói rằng họ tự hào vì chúng tôi, nhưng lỗi lầm thời học sinh đã được chúng tôi sửa dần để đi đến thành công, rằng “các em hãy tiếp tục vững tin trong cuộc sống, lấy cả thành công lẫn thất bại làm bài học để trước hết là chiến thắng bản thân, sau đó các em chắc chắn chạm tay được đến thành công mà mình mong muốn…”.

Chụp ảnh với “trùm cuối” - thầy Trần Vĩnh Thuận, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu.
Tiếp tục cho những lời hẹn ước
Chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ cho một chương trình hội ngộ 20 năm, nhưng trước đó ngoài việc phải chuẩn bị và chờ đợi hơn một năm thì ê-kíp ở TP. Hồ Chí Minh và ê-kíp ở Bạc Liêu đã phải gặp nhau tiếp tục hội ý, thực hiện các khâu khánh tiết, chạy chương trình hơn 1 ngày trước đó. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đã được trình làng trong sự cổ vũ, mến mộ của các “fan nhà”. Bên cạnh những bài hát về thầy cô cực kỳ xúc động là những bài hát vui nhộn về tình bạn, tình yêu học trò không kém phần dễ thương và được minh họa bằng những cặp đôi đã từng nhiều lần bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh vì tội… yêu lén.
Rõ ràng, dù chúng tôi đã trưởng thành nhưng khi bước chân quay về kỷ niệm thời học sinh thì cái “tánh” lém lỉnh vẫn vẹn nguyên, chưa hề sứt mẻ. Điều đó được chứng minh ở game “Thầy cô trong trái tim tôi”. Để tìm được từ khóa hàng dọc là “THPT Chuyên BL”, các bạn phải giải 12 ô chữ hàng ngang là tên các thầy cô với các gợi ý: Cô là người nổi tiếng với câu sấm truyền “con người có thể tha hóa, nhưng Hóa không tha con người (cô Tô Bích Phượng - dạy môn Hóa học”); người thầy có giọng nói nhẹ nhàng trái với môn học mà thầy dạy (thầy Đỗ Thanh Hân - dạy môn Toán); “trùm cuối” - người đã cằn nhằn, càm ràm chúng ta 6 ngày 6 đêm vì lo sợ đêm hội trại xảy ra bất trắc (thầy Trần Vĩnh Thuận - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu)… Trong game này, hầu hết các bạn đều giải rất nhanh, chứng tỏ chúng ta không ai bị… “hậu COVID-19”, chứng tỏ ký ức của chúng tôi đều đã lưu lại thời thanh xuân ấy.
Hai mươi năm không phải là ngắn, nhưng một ngày “Tìm về kỷ niệm” quả thật quá ngắn ngủi. Nhưng trong mỗi chúng ta đều chung một cảm xúc đong đầy, trọn vẹn. Những bước chân khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí có những bạn như bạn Khưu Cẩm Phương ở Úc, cặp đôi Kha Minh Khương - Đào Ngọc Châu ở Mỹ vẫn tranh thủ book vé kịp về hội ngộ. Bỏ một bên những bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống để trở về nơi chứa đựng những vui, buồn tuổi trẻ, chất đầy những bài học về “phương cách sống đàng hoàng, tử tế”, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa.

Hào hứng tham gia game “Thầy cô trong trái tim tôi”. Ảnh: T.T
Đoạn đường đời phía trước buộc chúng ta phải bước tiếp, nhưng sau lần hội ngộ 20 năm này, chúng tôi lại tiếp tục hẹn ước về một hành trình “Tìm về kỷ niệm” ở các mốc 30, 40 năm. Vẫn phải theo quy luật của cuộc đời: gặp gỡ - chia xa - hội ngộ…, nhưng mỗi trái tim niên khóa 1998 - 2021 của chúng tôi sẽ luôn hướng về “mùa hẹn ước” tiếp theo.
Uyên Uyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận