Cuộc sống có biết bao nhiêu điều tốt đẹp, phải mở rộng lòng mình mới nhìn thấy hết được những điều ấy.
Bạn lúc nào cũng than thở cuộc sống này thật chán. Nhìn đâu cũng thấy toàn những điều xấu xí khiến bạn thất vọng. Đấy là bạn lúc nào cũng cuộn tròn mình trong cái vỏ ốc của sự nghi ngờ, đón cuộc sống bằng thái độ tiêu cực và trả lại những người xung quanh mình bằng sự thờ ơ hoặc hằn học. Đã bao giờ bạn mở rộng lòng để nhìn cuộc sống chưa?!
Bạn biết không, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chắc bạn sợ và lo lắng lắm. Đó là tâm lý chung. Nhưng đã có rất nhiều người đã vượt qua được cái tôi của cá nhân để vì cái ta của cả xã hội. Những y, bác sĩ, sinh viên ngành Y xung phong vào nơi tâm dịch. Xa gia đình, người thân, đối mặt với hiểm nguy, đôi khi phải làm việc đến kiệt sức nhưng họ chẳng chùn bước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Những người lính xuyên suốt mấy tháng trời chặn chốt dịch nơi biên giới, tết không được về đoàn tụ với người thân, đám cưới cũng phải lùi lại mấy lần. Dịch, giao thương tắc nghẽn, hàng hóa, nông sản của người dân cũng mất giá và không tiêu thụ được. Ngay lúc ấy, người dân khắp mọi miền lại chung tay hỗ trợ tiêu thụ nào là khoai lang, thanh long, dưa hấu, vải thiều… Trong khó khăn, tình người, tình đồng bào càng thêm khắng khít.
Ảnh minh họa: Internet
Bạn biết không, khi chúng ta đang ở trong thành phố, được làm việc trong môi trường hiện đại, có điều kiện phát huy hết khả năng của mình thì có biết bao sinh viên tốt nghiệp ra trường chọn những nơi khó khăn nhất để lập nghiệp, xây dựng tương lai. Những cô giáo trẻ cắm bản, gieo chữ nơi miền núi, mùa đông tuyết rơi lạnh thấu da, mùa mưa đất lở, đường trơn trượt. Họ phải năm lần, bảy lượt đến từng nhà vận động học sinh đến trường. Những kỹ sư trẻ về vùng nông thôn, cùng ăn, cùng ở cùng ra đồng với người dân. Cũng cháy da vì nắng, ướt nhẹp vì mưa nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Bạn biết không, có những khi vội vàng ghé chợ mua bó rau sau giờ làm mà mang quên tiền, cô bán rau vẫn dịu dàng nói mang về đi khi nào tiện trả cô cũng được.
Đấy, xung quanh ta có biết bao điều tốt đẹp có khi thật lớn lao, cũng có lúc thật bình dị, chỉ cần mở rộng lòng mình sẽ thấy tràn ngập những điều tốt đẹp và thương yêu.
PHƯƠNG TÙNG