Tôi đang ngủ trưa ngon lành thì thím Tư - nhà ở cạnh bên hớt hãi chạy sang đưa tin: Ở ấp X., người ta đang rủ nhau đi xem hiện tượng lạ. Con đường lót đan nối ấp liền ấp đang bằng phẳng, êm ru bỗng trở nên phập phều khiến ai đi ngang qua cũng hồn xiêu phách tán…
Lồm cồm ngồi dậy sau giấc ngủ không thẳng giấc, tôi hỏi cho ra lẽ cái tin giật gân. Thím Tư thuật: “Đoạn đường đó nó kỳ như vầy nè, sáng sớm tới trưa thì nó bằng phẳng, bình thường như bao nhiêu con đường khác, nhưng tới đúng Ngọ (khoảng 11 - 12 giờ trưa) thì nó gập ghềnh như nổi sóng…”. Tôi nghe mà bán tín bán nghi vì chuyện này quá hy hữu… Thông tin thím Tư lan truyền không biết từ lúc nào mà chưa kịp định thần, tôi đã thấy mấy nhà lân cận nườm nượp kéo nhau đi để tìm hiểu sự tình.
Thế là cái ấp có hiện tượng lạ phút chốc đón lượng khách “tham quan” hùng hậu nhất từ trước đến nay. Đâu chỉ đến xem, người ta còn thêu dệt đủ thứ chuyện trên đời xung quanh nó: nào là con đường ấy chắc làm động mồ động mả người đã khuất nên mới xảy ra cớ sự; nào là chắc động đất sắp xảy ra, tận thế kề một bên rồi, đi chuẩn bị mì, đèn cầy là vừa?!
Chắc chắn rằng hiện tượng trên có cái căn cứ khoa học gì đó, chẳng hạn như khi làm đường người ta không tính đến cường độ giãn nở khi áp nhiệt cao, cho nên khi nắng gắt con đường có độ giãn cong… chứ làm gì có chuyện ma quái, động đất gì. Vậy mà…
Những cái tin như thế rõ ràng là tin… vịt, thế nhưng bà con quê tôi vẫn tin sái cổ, sự hiếu kỳ cộng với nhận thức kém của nhiều người đã làm xóm, ấp nhốn nháo chỉ vì những cái tin… vịt không đâu!
Phan Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận