Chuẩn bị cho đám giỗ ông Bảy lần này, bà Bảy “huy động” đám cháu dâu, cháu gái khéo tay trong xóm đến phụ giúp trước một ngày để gói bánh, nấu nướng… với phương châm sử dụng cây nhà lá vườn, “nói không” với thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, cũng như tẩy chay với mấy thứ trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc có giá “rẻ như bèo” đang bày bán đầy rẫy ở các vùng quê…
![]() |
| Ảnh: T.L |
Bánh mứt tự tay làm lấy không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà nhân dịp này, tình làng nghĩa xóm như được thắt chặt hơn. Lâu lắm rồi chị em trong xóm mới có dịp hàn huyên tâm sự, bông đùa vui như vầy. Việc bà con lối xóm xúm xít phụ giúp nhau mỗi khi gia đình hàng xóm có chuyện hữu sự là việc mà ông bà ta đã làm cách đây… hàng thế kỷ, vậy thì hà cớ gì chúng ta lại không gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống này. Vậy nên trong bữa qua nhà bà Bảy phụ nấu nướng chuẩn bị đám giỗ, các bà, các chị lại hẹn nhau - như một quy ước ngầm. Từ rày về sau, hễ nhà ai có tổ chức đám tiệc là chị em sẽ vạn vần đổi công nhau làm, vì không chỉ vừa tiết kiệm tiền bạc, bảo vệ được tính mạng, sức khỏe… mà còn là dịp để đám con gái mới lớn tập tành làm bánh mứt, góp phần hoàn thiện 4 chữ “công, dung, ngôn, hạnh” làm hành trang vào đời.
N.B

Truyền hình








Xem thêm bình luận