Vậy là Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đúng như chủ đề “Tình người, tình đất phương Nam”, khi đến vùng đất gần cuối trời Nam Tổ quốc này, có lẽ ấn tượng đọng lại nhiều nhất trong lòng du khách gần xa là tình cảm ấm áp, thân thiện của người dân Bạc Liêu, đặc biệt là đội ngũ tình nguyện viên (TNV).
![]() |
Tình nguyện viên hướng dẫn du khách tại Festival. Ảnh: H.T |
Tiết trời oi nồng của những ngày cuối tháng Tư không làm giảm “lửa” nhiệt tình của các TNV phục vụ Festival ĐCTT. Dù phải làm nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các bạn vẫn luôn giữ được sự niềm nở, nụ cười thân thiện trên môi. Và bất chấp cái nắng gay gắt của buổi ban trưa, các bạn vẫn kiên nhẫn đứng tại các địa điểm túc trực để hướng dẫn du khách. Luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ, nên đôi khi các TNV phải bỏ dỡ bữa ăn hoặc nuốt vội ổ bánh mì lót dạ. Nhiều TNV còn nhường cả cây dù của mình để che nắng cho du khách. Kết thúc ca trực khi đêm đã muộn, thay vì trở về nhà, các TNV còn nán lại khách sạn để xem các quan khách có nhu cầu ăn uống, hay thay đổi chỗ ăn, nghỉ… hay không. Những cử chỉ quan tâm tuy đơn giản ấy, nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách phương xa.
Tại cuộc họp báo rút kinh nghiệm Liên hoan ĐCTT, nhiều đại biểu đã dành cho các TNV những lời khen ngợi chân tình về sự hiếu khách của các bạn. Một nghệ sĩ của đoàn ĐCTT tỉnh Đồng Nai cho rằng: “Đội ngũ TNV sẽ góp phần vào sự phát triển của du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới”. Tuy chưa phải là những hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhưng các bạn đã chinh phục du khách bằng chính sự thân thiện, nhiệt tình. Và mong rằng, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tại Festival lần này, các bạn trẻ sẽ tiếp tục là những TNV tích cực truyền tải hình ảnh đất và người Bạc Liêu đến với du khách gần xa.
T.A