Những ngày TP. Bạc Liêu thực hiện lệnh phong tỏa, những status (dòng trạng thái) theo kiểu mập mờ, gây hoang mang dư luận như: “toang thật rồi”, “tới công chuyện nữa” hay “khóc tám chục dòng sông”… xuất hiện khá phổ biến trên các trang mạng xã hội. Mặc dù việc kết nối, chia sẻ thông tin là vô cùng cần thiết để chung tay phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên cần phải hết sức cẩn trọng, tỉnh táo trong việc lựa chọn nội dung thông tin.

Anh T.Q.V “họp” trực tuyến với các thành viên gia đình để chia sẻ thông tin về dịch bệnh. Ảnh: H.T
NHỮNG THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC
Gần 22 giờ, tài khoản T.K.B đăng lên Facebook dòng trạng thái “Tới công chuyện luôn”, kèm theo hình ảnh lực lượng y tế đang thực hiện phong tỏa một căn nhà ở phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Status này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, với hơn 100 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản đặt câu hỏi: nhà ai bị cách ly?, F0 là ai?, phong tỏa lúc nào?…, thế nhưng qua cách trả lời của T.K.B thì chính người này cũng mơ hồ về vụ việc. Vậy là status này vô tình tạo nên một phen “dậy sóng” trong đêm, nhất là khiến người dân trên địa bàn phường hoang mang, mất ngủ.
Trong con hẻm ở xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu), nhà chị C.V bị lực lượng chức năng giăng dây vì nằm cạnh căn nhà có người là F1. Không rõ đầu đuôi sự việc, song nhiều người dân trong hẻm vẫn xì xầm gia đình chị có người F0. Thậm chí còn chụp ảnh, quay video căn nhà của chị để chia sẻ cho nhiều nhà khác. Từ khi bị phong tỏa, gia đình chị C.V nhờ mua lương thực, thực phẩm để sử dụng hàng ngày nhưng hàng xóm không ai giúp đỡ.
Gần đây, nhiều người đồn thổi thông tin bắt đầu từ ngày 1/9 Bạc Liêu sẽ thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt như TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, cộng đồng mạng còn truyền tai nhau BN348888 - nhân viên Công ty Tài chính F88 gây ra chùm ca lây nhiễm trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã tử vong trong khu cách ly. Hỏi ra thì những người này cho hay: “nghe đồn”, “có đứa bạn nói”…
CHIA SẺ THÔNG TIN HỮU ÍCH ĐỂ CÙNG VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH
Từ khi thực hiện lệnh phong tỏa toàn thành phố, anh Lý Trường Hòa - nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Phường 7 (TP. Bạc Liêu) chấp hành chỉ đạo làm việc tại nhà. Tranh thủ thời gian này, anh kết nối với những người bạn học cấp 3 thông qua nhóm chat trên Zalo. Hàng ngày, nhóm đều cập nhật tin tức về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 được đăng tải trên Báo Bạc Liêu online, Đài PT-TH Bạc Liêu và fanpage CDC Bạc Liêu, nhất là các F0, F1 liên quan đến chùm ca lây nhiễm của Công ty Tài chính F88. Anh Hòa chia sẻ: “Nhóm chat được tạo từ nhiều năm trước, tuy nhiên rất ít hoạt động vì mọi người đều bận rộn với công việc, cuộc sống riêng. Từ lúc thực hiện phong tỏa, nhóm thường xuyên trao đổi tin tức từ báo, đài của tỉnh để kịp thời theo dõi và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch. Ngoài ra, chúng tôi còn hỏi thăm cuộc sống, bảo ban nhau giữ gìn sự an toàn và hứa hẹn sẽ tổ chức họp lớp sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt”.
Nhóm chat trên Facebook gồm các thành viên trong gia đình của anh T.Q.V (phường Nhà Mát) cũng tích cực thông tin về dịch bệnh. Do thường xuyên đọc báo, anh T.Q.V nhắc người thân thực hiện nghiêm các công văn của UBND tỉnh, thành phố, quy định phòng chống dịch của chính quyền nơi cư trú. Nhóm chat của gia đình anh còn động viên, truyền tinh thần lạc quan nhưng không chủ quan cho nhau để cùng vượt qua đại dịch.
Cán bộ, người dân ở Khu dân cư Tràng An (Phường 7) cũng tạo nhóm chat trên Zalo để kịp thời thông tin, chia sẻ những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19. Đặc biệt là nhắc nhở việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, tuân thủ khuyến cáo “5K”, không chia sẻ, bình luận đối với những thông tin chưa được kiểm chứng.
Kết nối, chia sẻ thông tin về dịch COVID-19 trong thời điểm “ai ở đâu ở yên đó” là việc làm được khuyến khích. Thế nhưng, chúng ta phải hết sức thận trọng, luôn dùng “cái đầu lạnh” trong việc đăng tải và tiếp nhận thông tin. Bởi, nếu biết lựa chọn, sàng lọc nguồn tin chính thống, đáng tin cậy thì mỗi người chính là một tuyên truyền viên tích cực cho cuộc chiến chống dịch.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận