Những ngày qua, Nhà thi đấu đa năng tỉnh rất sôi động bởi Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015. Đối với những người trẻ như chúng tôi, đây được xem là thời gian bận rộn, là cơ hội để được tận mắt chứng kiến những thần tượng Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Lê Thanh Thúy… thi đấu.
Trước đây, mỗi kỳ VTV Cup hay giải vô địch quốc gia… được tổ chức, những người đam mê bóng chuyền như chúng tôi chỉ được xem các “chân dài” thi đấu trên ti-vi. Và lúc đó, tôi ao ước sẽ có một ngày, những giải đấu danh giá kia sẽ về Bạc Liêu. Mơ ước của tôi và nhiều bạn trẻ nơi đây đã thành hiện thực khi lần đầu tiên địa phương đăng cai Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015.
Không bỏ qua cơ hội quý giá đó, tôi gác lại mọi cuộc vui chơi với bạn bè để đến xem và cổ vũ các “bóng hồng” thi đấu. Và có lẽ không riêng gì tôi, các bạn trẻ từ sinh viên đến học sinh THPT, THCS… cũng đều háo hức như vậy. Cái cảm giác được xem bóng chuyền trực tiếp thật thú vị và hào hứng. Những cú đập bóng, những pha chuyền hai hoặc chắn bóng… của các tuyển thủ trên sân đều hòa nhịp với cảm xúc vui mừng, lo âu, hồi hộp của khán giả, trong đó có các “fan” cuồng nhiệt như chúng tôi. Và khi kết thúc trận đấu, nhiều bạn trẻ còn nán lại chụp hình với thần tượng hoặc xin chữ ký của các tuyển thủ. Điều đó cũng nói lên sự đam mê, tình yêu của nhiều bạn trẻ đối với môn thể thao mang đậm tính tập thể này.
Trong một trận bóng chuyền luôn có thắng thua, chiến thuật, kinh nghiệm, những cảm giác thăng hoa, tiếc nuối… tất cả đều là muôn mặt của cuộc sống. Cuộc sống vốn là vậy, khi được, khi mất; lúc vui, lúc buồn; có chiến thắng lẫn thất bại. Quan trọng là chúng ta biết cách vượt qua những khó khăn. Nhờ bóng chuyền, tôi đã học được những điều quý giá đó.
Lê Nhật