Tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng; tình yêu học trò thẹn thùng, e ấp như bông hoa trong ánh nắng ban mai. Vì thế, người ta gọi tình cảm tinh khôi đó là rung cảm đầu đời. Và có lẽ tình yêu đẹp nhất, lung linh nhất và mơ mộng nhất vẫn là tình yêu của tuổi học trò.
![]() |
Ảnh minh họa: T.L |
Song, bên cạnh đó, cũng có không ít bạn đi quá giới hạn và đánh mất đi khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Bởi, nhiều bạn trẻ cho rằng, đã yêu là phải “cho” và phải “cháy” cùng cảm xúc. Nhưng trong cuộc tình ấy, hầu hết các bạn nữ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Chỉ vì một phút bồng bột mà một số bạn trẻ đã để lại kỷ niệm đau buồn, như một dấu vết không bao giờ xóa được.
Tình yêu của tuổi học trò xuất phát từ những rung cảm đầu đời của con tim, có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối về tình cảm trong sáng đó khi tuổi học trò đi qua. Bởi vậy, các bạn trẻ hãy trân trọng, nâng niu tình cảm đó, đừng để thời gian qua đi rồi ngoảnh lại nhìn trong sự nuối tiếc. Và cũng đừng vội vàng yêu để rồi ôm trái đắng tình trường.
THANH DỰ