Ảnh minh họa: B.T
Thời gian gần đây, cứ mỗi lần lên “phây” là bắt gặp mấy dòng trạng thái ấn tượng như “Anh đi đâu cho em theo với, cầm tay em và chỉ lối” hay “Đưa nhau đi trốn” kèm theo những tấm hình chụp chung với bạn trai (gái) ở các khu du lịch nổi tiếng của mấy bạn sinh viên. Ban đầu thấy thế thì ngưỡng mộ lắm, nhưng rồi lại đắn đo không biết các bạn lấy tiền ở đâu để có những chuyến đi khá tốn kém như thế?!
Tôi đem thắc mắc của mình hỏi đứa em trai vừa kết thúc chuyến đi chơi xa với bạn gái. Em trả lời qua quýt: “Yêu thì phải vậy”. Tôi “bẻ” lại rằng ngày trước là sinh viên chúng tôi vẫn yêu đấy thôi! “Mỗi thời mỗi khác”, em đáp. Ừ, thì khác. Thời chúng tôi (nói là thời nhưng cũng chỉ cách đây có 7 năm chứ bao nhiêu) tình yêu sinh viên giản dị lắm. Quan tâm đến nhau chỉ là sáng sáng cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cộc cạch. Thỉnh thoảng cùng nhau đi thư viện. Cuối tuần thì đi uống nước mía hay ngồi ở băng ghế đá nơi công viên nhâm nhi mấy miếng cóc, ổi. Quà tặng nhân dịp lễ, tết cũng chỉ là mấy cái móc khóa, tấm thiệp, cây viết vậy thôi. Mà như vậy là cũng đủ vui, ấm áp rồi, với lại sinh viên thì lấy đâu ra tiền. Bởi vậy mà tôi khá bất ngờ khi nhiều sinh viên bây giờ có điều kiện cùng người yêu đi chơi xa. Vài bữa lại có bạn khoe đang ở Đà Lạt - thành phố mộng mơ, khi lại ở Nam Du đầy lạ lẫm và mới mẻ, có khi lại ở tận Sa Pa đón tuyết… Mỗi chuyến đi như vậy cho hai người chắc hẳn tốn không ít tiền. Mà sinh viên thì hầu hết vẫn phải xin tiền cha mẹ để trả tiền trọ, tiền học, tiền ăn… Số tiền đó cũng đã là gánh nặng với nhiều gia đình ở nông thôn khi thu nhập chủ yếu phụ thuộc con tôm, cây lúa, đã vậy còn phải gồng thêm chi phí những chuyến du lịch của con em mình. Vẫn hiểu rằng “Đi cho biết đó biết đây/ Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”, nhưng trong trường hợp này có vẻ không được hợp lý lắm.
Tình yêu sinh viên nên chăng cứ để nó giản dị như trước nay thôi. Chỉ là quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện. Quà cáp nhân các dịp cũng chỉ nên phù hợp với túi tiền sinh viên. Còn những chuyến đi xa cùng người yêu để khám phá những vùng đất mới nên để khi ra trường, bản thân có thể tự túc về kinh tế. Không nên để những khoản tiền không cần thiết trở thành gánh nặng cho cha mẹ.
THU PHƯƠNG