Trong chiến tranh, hình ảnh những anh hùng như Phùng Ngọc Liêm, Trần Văn Ơn… đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước của thế hệ học sinh - sinh viên (HS-SV). Và truyền thống đó tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua mỗi thời kỳ…
Yêu quê hương là… phấn đấu học tập
Những dấu ấn đậm nét của HS-SV Bạc Liêu trong thời chiến là phong trào xếp bút nghiên tình nguyện ra nơi đầu tuyến lửa, là những cuộc biểu tình, đấu tranh sôi nổi với kẻ thù... Hơn 60 năm qua, phong trào yêu nước trong HS-SV vẫn tiếp tục lan tỏa sâu rộng và chưa bao giờ lắng xuống. Chỉ có điều, những người trẻ ngày nay thể hiện tình yêu đất nước theo một cách khác: phấn đấu học tập. “Vì đất nước mình còn lạc hậu so với thế giới, tỉnh nhà còn nhiều bộn bề, khó khăn, vì vậy cách thiết thực nhất là tụi mình phải phấn đấu học tập thật tốt, để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, đó là chia sẻ của cậu học trò Nguyễn Thế Phương (Trường THPT Chuyên Bạc Liêu). Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Thế Phương luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Mơ ước của Phương trong tương lai là được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bởi em thấu hiểu những nỗi khổ của gia đình nghèo không tiền chạy chữa bệnh. Phương sẽ cố gắng đạt được ước mơ để đem tấm lòng của một lương y chữa trị cho những bệnh nhân nghèo. Và bạn cũng sẽ cùng đồng nghiệp tổ chức những chuyến tình nguyện về những miền quê khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo.
![]() |
Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Ảnh: P.T.C |
Tình yêu biển đảo
Một minh chứng cụ thể cho tình yêu Tổ quốc của các bạn HS-SV ngày nay chính là những việc làm thiết thực hướng về biển đảo yêu thương. Dù chưa một lần được đặt chân đến đảo xa, nhưng với họ Trường Sa, Hoàng Sa rất đỗi thân thương. Mạng xã hội cũng là nơi “kết nối yêu thương”, gửi gắm tâm tình của những người đất liền đến với đảo xa. Những hình ảnh hay một bài thơ về biển đảo được các bạn trẻ trân trọng đặt làm hình nền như là cách để họ hướng về biển đảo. Mỗi khi cả nước phát động phong trào nhắn tin ủng hộ nước ngọt, góp đá… cho Trường Sa thì tinh thần ấy được thể hiện rõ nét hơn cả.
Bạn Ngọc Trâm, Trường đại học Bạc Liêu, chia sẻ: “Mỗi lần tìm hiểu thêm đời sống của cán bộ, chiến sĩ và bà con ngư dân ngày đem bám biển giữ vững bình yên cho đất nước, mình rất cảm phục và thấy rằng cần phải làm nhiều việc hướng về biển đảo hơn nữa”.
Những tấm gương hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ càng hun đúc cho các bạn trẻ tình yêu với đảo xa. Phong trào hướng về biển đảo không chỉ xuất phát từ những cá nhân, mà còn lan tỏa sâu rộng trong các trường học. Những buổi thuyết trình diễn đàn, tìm hiểu về biển đảo luôn thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Những lá thư được nắn nót từng con chữ, những món quà được gói ghém cẩn thận… đều ẩn chứa tình cảm chân thành của các bạn trẻ nơi đất liền. Tất cả tạo thành sự kết nối vững chắc giữa hậu phương với đảo xa.
YẾN NHI