Là đoàn viên, tôi thường được chi đoàn phân công tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện do Đoàn cấp trên phát động. Trong mỗi chuyến đi, trong tôi đan xen nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn.Ảnh minh họa: B.T
Gần đây, tôi có tham gia chuyến công tác tình nguyện của Đoàn cấp trên về cơ sở. Nội dung công việc ngày hôm ấy là làm cỏ, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, tặng nhà nhân ái cho thanh niên nghèo. Nhóm của tôi được phân công làm cỏ, phát quang bụi rậm. Và cũng như những lần trước, vấn đề mà nhóm chúng tôi gặp phải vẫn là chuyện thiếu dụng cụ làm việc. Hơn 40 người mà chỉ có vài con dao và 1 máy cắt cỏ. Vậy là cả nhóm chỉ còn biết tập trung… xem màn biểu diễn cắt cỏ miễn phí! Đó là chưa nói, có đoạn đường thì sử dụng máy cắt cỏ, đoạn lại lởm chởm cỏ vì chặt bằng dao… Sự phối hợp không đồng bộ giữa Xã đoàn với đoàn công tác tình nguyện đã làm cho chuyến tình nguyện có phần không trọn vẹn. Không chỉ là chuyện lãng phí thời gian, công sức của nhiều người, mà từ việc cắt cỏ này vô tình tạo ra hình ảnh không đẹp của thanh niên tình nguyện trong mắt người dân về tính hiệu quả trong công việc.
Có thể nói, phong trào thanh niên tình nguyện thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thể hiện vai trò, vị thế của thanh niên đối với xã hội. Tuy nhiên, các hoạt động sẽ hiệu quả hơn nếu một số đơn vị Đoàn có cách bố trí công việc hợp lý tránh lãng phí thời gian, công sức của đoàn viên - thanh niên và đặc biệt phải chú trọng hơn đến tính thiết thực của mỗi phong trào. Cái quan trọng là giúp đoàn viên - thanh niên thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong mỗi chuyến tình nguyện, cảm nhận được ý nghĩa thiết thực từ những việc mình làm. Đó cũng chính là cách tạo niềm tin và thu hút đoàn viên - thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.
Đ.V