Người dân TP. Bạc Liêu đều bất ngờ với lệnh phong tỏa toàn thành phố vào rạng sáng 23/8. Hầu hết các hộ dân đều không dự trữ lương thực, thực phẩm vì nghĩ rằng mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường sau khi tỉnh áp dụng thực hiện Chỉ thị 15. Để chia sẻ với sự bị động này, các hội, đoàn thể, địa phương đã triển khai ngay mô hình “đi chợ hộ” để người dân được ở yên trong nhà.
Hàng trăm đơn hàng mỗi ngày
Ngay khi Hội LHPN tỉnh vừa mới công bố thành lập “Tổ phụ nữ đi chợ hộ” trên các phương tiện thông tin đại chúng, điện thoại của 6 thành viên trong Tổ đã liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi của người dân các phường nhờ các chị mua sắm rất nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm. Hầu hết các hộ dân đều như hoàn cảnh của chị Lâm Ngọc Nga (Phường 7, TP. Bạc Liêu): “Với thông tin Bạc Liêu sẽ áp dụng Chỉ thị 15 vào thứ Hai nên tôi định khi đó sẽ đi chợ mua thực phẩm dùng trong nhiều ngày. Do đó, sáng sớm hôm sau tôi vô cùng bất ngờ với lệnh phong tỏa toàn thành phố. Đang rất lo lắng vì không thể đi chợ được thì may mắn được Tổ phụ nữ đi chợ hộ giúp đỡ. Các chị vô cùng nhiệt tình, do hàng hóa khan hiếm nhiều món hàng tôi đặt không có, các chị đã điện thoại tư vấn đổi qua loại khác… Vậy là tôi vừa ở nhà thực hiện nghiêm Chỉ thị 16+ vừa không phải lo lắng về thực phẩm cho gia đình”.
Hơn 5 giờ sáng, cầm trên tay hàng trăm đơn hàng lớn, nhỏ của người dân, Hội LHPN tỉnh phải huy động thêm nhân lực của cả cơ quan để đi “tầm” hàng hóa. Bởi vì thực hiện lệnh phong tỏa, nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm đóng cửa, một số chợ ngưng hoạt động, các chợ còn lại thì lượng thực phẩm khá ít do nhiều tiểu thương vùng khác không thể đến chợ bán buôn được. Công việc quá tải so với nguồn nhân lực của Tổ phụ nữ, nhưng các chị em vẫn nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bà con. Các thành viên gần như bỏ cả cử cơm trưa để kịp giao hàng đến tận nhà hộ dân.
Chị Nguyễn Thị Thoang, thành viên Tổ phụ nữ đi chợ hộ chia sẻ: “Vì nhu cầu của người dân lúc nay là quá lớn nên điện thoại nhiều khi không thể liên lạc được, hàng hóa không kịp giao, không ít người dân phàn nàn nên chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Ngoài ra, có hộ dân neo đơn, bệnh tật còn điện thoại nhờ trợ giúp, dù không phải trong “danh mục” quy định nhưng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ vì tính cấp thiết như: mua thuốc, tã, sữa…”.
Tổ phụ nữ đi chợ hộ giao hàng hóa tận nhà cho người dân tại Phường 7 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
Huy động tổng lực để lo cho dân
Khi có ca F1, chợ Phường 1 (TP. Bạc Liêu) phải đóng cửa chống dịch, toàn khu vực bị phong tỏa. Trước khó khăn này, chính quyền địa phương đã sớm có phương án thành lập các tổ đi chợ hộ tại các khóm. Hiện Phường 1 chỉ cấp giấy đi chợ cho mỗi hộ 1 tuần đi chợ một lần, nhưng thực tế cho thấy có nhiều hộ neo đơn, lớn tuổi, hộ khó khăn không thể đi chợ xa (vì chợ gần nhà bị phong tỏa) hoặc đi chợ mua lương thực cho cả tuần nên các tổ đi chợ hộ sẽ ưu tiên giúp các hộ neo đơn, lớn tuổi và khó khăn, tiếp đến là tất cả các hộ dân trong khu vực.
Tương tự, UBND Phường 7 cũng thành lập các tổ đi chợ hộ với thành viên gồm cán bộ phường, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận khóm. Đây là khu vực phải thực hiện xiết chặt phong tỏa do có các ca F0 mới vừa được phát hiện nên tuần này, các hộ dân không được phát phiếu đi chợ và phải ở yên trong nhà. Do đó, Tổ đi chợ hộ đã phải nhận đơn hàng của hầu hết các hộ dân trên địa bàn, chủ yếu là thực phẩm. Tổ đã phải đến các điểm chợ để khảo sát, lên danh sách nguồn hàng và thông báo lại cho Nhân dân lựa chọn đặt theo vì hiện nay tình hình hàng hóa ở các chợ đã hạn chế về số lượng lại không phong phú về chất lượng.
Thiết nghĩ, mô hình đi chợ hộ cần được nhân rộng trên địa bàn tất cả các phường, xã. Đồng thời, địa phương sớm có chủ trương tháo gỡ khó khăn khan hiếm nguồn hàng tại các điểm chợ, siêu thị hiện nay. Làm tốt được những biện pháp này sẽ góp phần giúp dân an tâm ở yên một chỗ, đồng thuận và hỗ trợ địa phương trong các thực hiện các giải pháp quyết liệt khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Hoàng Uyên