Là tọa đàm khoa học do Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II và Tạp chí văn thư lưu trữ VN tổ chức ngày 22-8 tại TPHCM.
Những vần thơ bất hủ
Ra đời trong hoàn cảnh tù đày khắc nghiệt, tác phẩm thể hiện sâu sắc đời sống nội tâm phong phú và in đậm cá tính vĩ đại của một nhà văn hóa lớn. “Sau khi được tập hợp và dịch, công bố rộng rãi, những bài thơ rất bình dị ấy lại trở thành “thơ của muôn đời”. Nhật ký trong tù làm rung động cả tâm hồn nhân loại bởi những giá trị nhân văn, cao quý, tỏa sáng từ một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn.
Từ những vần thơ trong nhật ký, người cán bộ, đảng viên, thấy được những chỉ dẫn giá trị, soi đường cho quá trình rèn luyện đạo đức của mình”, ông Nguyễn Khánh Minh, cán bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nêu cảm nhận của mình.
Ông Triệu Vũ, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II, bày tỏ cảm xúc: “Từ những bài thơ rất hiện thực về đời sống trong lao tù, đã toát ra phong thái ung dung, khí phách hào hùng, ý chí sắt đá, tinh thần lạc quan cách mạng không gì lay chuyển nổi. Nhật ký trong tù không những là một văn kiện lịch sử vô giá mà còn là một tác phẩm văn học lớn, có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất, đạo đức cách mạng cho tất cả chúng ta ngày nay”.
Xúc động hơn khi nữ cựu tù chính trị Lê Tú Cẩm bày tỏ: “Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao/Muốn nên sự nghiệp lớn/ Tinh thần càng phải cao”. Chỉ vỏn vẹn 20 từ mà như một lời hiệu triệu, một bài học về ý chí làm người, về lý tưởng cách mạng. Nhật ký trong tù đã trở thành tập thơ trong trái tim mỗi chúng tôi trong những năm tháng chống chiến tranh xâm lược”.
Những bài học quý
Tại buổi tọa đàm, Nhật ký trong tù đã được các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà khoa học đánh giá từ nhiều góc nhìn. Nhưng tựu trung đều cảm nhận được những giá trị dẫn đường, tinh thần lạc quan cách mạng và ý chí kiên định của vị lãnh tụ tài ba. Học tập tấm gương đạo đức của Người không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mục tiêu để xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình xây dựng đất nước.
Ông Nguyễn Khánh Minh cho rằng, học Bác Hồ bắt đầu từ những việc nhỏ, người cách mạng phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Theo ông Minh, thế giới ngày nay muôn hình vạn trạng. Giữ vững tinh thần trong điều kiện đó giúp người cán bộ, đảng viên tránh khỏi sa ngã. Chủ nghĩa cá nhân là một nhà tù lớn. Thế nên, giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện của bản thân người cán bộ, đảng viên với phương châm “tinh thần càng phải cao” nêu trong Nhật ký trong tù là việc làm rất cần thiết.
Ở một góc độ khác, Đại tá, TS Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử công an, Bộ Công an, đề cập việc giáo dục đạo đức cách mạng với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính của Bác góp phần vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân. Nhật ký trong tù với những vần thơ bất hủ vẫn mãi vẹn nguyên những giá trị lịch sử, vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.
Nguồn: SGGPOL

Truyền hình



Xem thêm bình luận