Ngày 5/6/2013, tôi đến làm việc tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Giá Rai. Khi đến nơi, tôi thấy nhiều người tụ tập trước trụ sở tòa, họ đi tới đi lui trông có vẻ bức xúc. Hỏi ra mới biết, hôm nay TAND huyện không tổ chức xét xử dù các vụ việc đã được lên lịch. Lý do được đưa ra là cúp điện. Thấy vậy, tôi liền hỏi: “Ở cơ quan không có máy phát điện sao?”, thì được vị Chánh án TAND huyện trả lời: “Không chỉ tòa huyện mà tòa tỉnh cũng không có máy phát điện”. Tôi hỏi tiếp: “Việc tòa án triệu tập hai bên đương sự để hòa giải tranh chấp đất đai, họ đã có mặt đầy đủ thì có hòa giải không?”. Vị Chánh án trả lời là đình lại, tới ngày 12/6/2013 sẽ tổ chức hòa giải. Bởi toàn bộ hồ sơ đều nằm trong máy vi tính, cúp điện thì làm sao mà in dữ liệu và ghi biên bản được. Chỉ vì cúp điện mà hôm đó TAND huyện Giá Rai phải tạm hoãn 1 vụ hòa giải và 2 vụ xét xử hình sự.
Tôi thắc mắc việc TAND huyện Giá Rai tạm hoãn các phiên tòa do… cúp điện, thì ông D., Chánh án TAND tỉnh trả lời: “Từ trước tới giờ, không có điện tòa vẫn xét xử đàng hoàng, làm gì có chuyện mỗi lần cúp điện là tòa phải hoãn. Thôi, việc này để anh chấn chỉnh lại, em thông cảm cho”.
V.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận