Thứ bảy, 20-6-26 08:55:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Báo Cà Mau

Trong thời gian quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch (PCD) COVID-19, trên từng khóm - ấp, khu dân cư, tinh thần đoàn kết được phát huy cao độ để cùng nâng cao nhận thức và có hành động thiết thực chung tay với cả nước trên mặt trận cam go này. Tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch” đã được Nhân dân hưởng ứng và thực hiện đồng loạt.

Con đường tại trung tâm thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) vắng phương tiện lưu thông trong những ngày giãn cách xã hội.

Văn hóa PCD

Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, từ người già đến trẻ em, từ đầu làng cuối xóm ở những ấp văn hóa vùng nông thôn cho đến mỗi điểm kinh doanh, nhà dân ở từng khu phố đều đã thấm nhuần câu “chống dịch như chống giặc”. Anh Lê Văn Huế (ngụ ấp Tường Tư, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) chia sẻ rất thật thà: “Chống dịch COVID-19 đôi khi còn khó hơn chống giặc nữa, vì giặc mình còn biết nó là ai, đến từ đâu, còn dịch này thì tiềm ẩn dạng virus nên không dễ nhận biết. Vì vậy, tôi nói với người nhà mình mỗi người phải tự ý thức bảo vệ bản thân, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, đó chính là hành động góp sức với xóm làng, cùng với chính quyền chống dịch”. Với suy nghĩ đó, quán cà phê của anh Huế đã nghiêm túc đóng cửa ngay khi huyện có yêu cầu về giãn cách xã hội. Và khi cả tỉnh cùng thực hiện Chỉ thị 16 thì anh càng nghiêm khắc hơn với từng thành viên trong gia đình trong việc đi lại, tiếp xúc. Con đường trước mặt nhà anh bình thường chộn rộn tiếng nói cười của bà con trong xóm, giờ vắng hoe. Chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã được từng địa bàn cơ sở nghiêm túc thực hiện như vậy.

Ở trụ sở ấp văn hóa Trà Co (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình), mỗi ngày 2 cữ sáng - chiều, tiếng loa phát thanh lại vang lên khắp ấp để nhắc nhở người dân về thông điệp “5K”, những quy định chung của Bộ Y tế, yêu cầu của tỉnh về PCD để nghiêm túc thực hiện. Ý thức mỗi người chính là lá chắn để PCD, những tiếng loa phát thanh hàng ngày đều đều vang lên ở các khóm - ấp văn hóa, khu dân cư đã tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức của bà con trong cuộc chiến với “giặc” COVID-19.

Bên cạnh nâng cao nhận thức toàn dân trong PCD thì còn có những hành động đoàn kết chung tay trong cuộc chiến này. Trong gian khó, những nét đẹp thuộc về văn hóa ứng xử, đạo lý “bầu ơi thương lấy bí cùng” của người Việt được phát huy. Là bữa ăn ấm áp nghĩa tình dành cho những người ở tuyến đầu chống dịch, là những chuyến xe cứu trợ đồng bào TP. Hồ Chí Minh đang khốn khó, là những bài đăng trên mạng xã hội được chia sẻ, nhân rộng để cùng nhau hỗ trợ nông dân tỉnh nhà tiêu thụ các mặt hàng nông sản…

Hay đơn giản khi cùng nhau ở nhà chống dịch cũng là lúc để mọi người thấy được giá trị của một gia đình chuẩn mực Việt Nam: là nơi luôn được lấp đầy hạnh phúc khi mỗi người biết quan tâm, chăm sóc cho nhau.

Chủ tịch UBND Phường 3 (TP. Bạc Liêu) kiểm tra, nhắc nhở hàng quán kinh doanh thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Sức mạnh toàn dân đoàn kết

“Sự chỉ đạo sâu sát từ phía cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tuyến cơ sở, sự đồng lòng hưởng ứng của chính bản thân người dân vì hiểu rõ mối nguy hại của đại dịch toàn cầu; tất cả đã hợp thành sức mạnh đoàn kết. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được chính quyền các cấp chuyển biến thành phong trào Toàn dân đoàn kết phòng chống, tiến tới đẩy lùi dịch COVID-19. Mặc dù tình hình chung là diễn biến còn khá phức tạp nhưng địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Mỗi ấp - khóm văn hóa, phường văn minh đô thị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp để mọi người dân đều tiếp thu, nâng cao nhận thức nhằm góp phần cho mục tiêu kiểm soát tốt tình hình”, ông Thái Quốc Lưu - Phó Giám đốc Sở VH-TT-TT&DL, nhận định.

Phường 3 (TP. Bạc Liêu) được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2014 và được tái công nhận năm 2020. Là một địa bàn có đông dân cư, nhiều hộ kinh doanh mua bán, đặc biệt là có chợ truyền thống nên việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện PCD, nhất là việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ của các hộ dân trên địa bàn phường rất được chính quyền quan tâm. Anh Phan Thanh Vũ - Chủ tịch UBND Phường 3, cho biết: “Nhìn chung, qua kiểm tra, tình hình chấp hành Chỉ thị 16 của các hộ dân trên địa bàn phường khá tốt, nhất là việc không ra khỏi nhà sau 18 giờ hàng ngày. Sau khi có văn bản thực hiện Chỉ thị 16 và văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND phường đã họp triển khai và chỉ đạo Ban nhân dân, cảnh sát khu vực các khóm tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình; tuyên truyền bằng hệ thống loa lưu động ở các khu dân cư, điểm chợ trên địa bàn, đặc biệt là cho các hàng quán cam kết thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 16. Ngoài ra, các đoàn thể và lực lượng chức năng còn ra quân tuyên truyền ở các điểm chợ để nhắc nhở các hộ kinh doanh mua bán, người dân đi chợ thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế”. Những tuyến đường đấu nối vào chợ Bạc Liêu trước đây đông đúc, giờ thưa vắng người và phương tiện đi lại, đó là hiệu quả của công tác tuyên truyền và một phần là người dân tự ý thức mối nguy cơ khôn lường của đại dịch này nên cùng đồng lòng hưởng ứng những chủ trương đúng đắn, kịp thời của chính quyền.

Chợ Nông sản, thực phẩm trên địa bàn Phường 3 (TP. Bạc Liêu) thưa vắng người trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: H.T

Còn ở chợ Phường 1, theo quan sát của chúng tôi, bà con đi chợ thực hiện rất nghiêm túc việc xuất trình thẻ đi đường cũng như rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ. Bình thường trước đây, lưu lượng người mua ở chợ này rất đông nhưng từ khi thực hiện giãn cách xã hội thì giảm hẳn. Chị Bích Thủy, một người dân ở khóm 6, Phường 1, trước đây đi chợ hàng ngày, giờ chỉ đi 2 lần/tuần đúng theo quy định. Chị Thủy chia sẻ: “Ban nhân dân khóm đến từng hộ dân phát thẻ và nói rõ cách thức nên chúng tôi rất ủng hộ cách làm này. Chị em đi chợ nếu tính toán mua gì để có đủ thực phẩm tiêu dùng trong 2 - 3 ngày thì việc đi chợ ít lại không có gì bất tiện, đó cũng là cách mỗi người dân góp phần mình trong PCD”. 

Suy nghĩ của anh Huế, chị Thủy cũng là cách nghĩ của đại bộ phận người dân hiện nay. Xây dựng đời sống văn hóa trong bối cảnh mới hiện nay chính là xây dựng hệ ý thức đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, san sẻ khó khăn, nâng cao nhận thức về PCD bệnh, để toàn dân đoàn kết tạo nên sức mạnh trong cuộc chiến còn nhiều cam go này.

CẨM THÚY

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.