Hôm rồi tôi có tham gia lớp tập huấn kiến thức chuyên ngành. Trước khi bắt đầu tiết học, giảng viên đã hỏi chúng tôi một câu: “Đã bao giờ các bạn thử hình dung tương lai của mình 5 - 10 năm sau sẽ như thế nào?”. Câu hỏi của thầy làm chúng tôi lúng túng, bởi tương lai là điều ở phía trước làm sao đoán được.
Cách tốt nhất dự đoán tương lai là hãy tạo ra nó. Ảnh minh họa: Y.N
Như ngầm hiểu được những thắc mắc của chúng tôi, thầy tiếp tục nói: “Chẳng ai trong chúng ta có khả năng tiên đoán được tương lai của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế tương lai bản thân bằng chính sự cố gắng, nỗ lực ngay từ hôm nay. Cách tốt nhất dự đoán tương lai là hãy tạo ra nó”. Nói xong thầy bắt đầu viết lên bảng công thức của một chuyên gia tâm lý khuyên những bạn trẻ: “40% dành cho công việc, 30% dành để phát triển bản thân, 30% cho công tác xã hội”. Thầy lại tiếp tục hỏi chúng tôi: “Đã có bạn nào vạch ra kế hoạch đúng với công thức này chưa?”.
Tôi chẳng biết các bạn trong lớp mình như thế nào, còn riêng tôi như sực tỉnh sau “giấc ngủ dài”. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, công sức vào những vấn đề vô bổ: lướt web, chơi game… Đã có đôi lần tôi cũng tự ý thức phải có mục tiêu phấn đấu để bước ra khỏi sự thụ động, chây ỳ, tự bằng lòng với chính mình, nhưng rồi lại để cho sự lười biếng chế ngự, thỏa hiệp.
Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ và “không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”, đừng để tuổi trẻ của mình qua đi một cách lãng phí, vô nghĩa để đến khi già nua rồi mới cảm thấy tiếc nuối vì còn quá nhiều điều mà khi còn trẻ ta đã bỏ lỡ. Vâng, cách tốt nhất dự đoán tương lai là hãy tạo ra nó bằng những cố gắng, nỗ lực làm giàu kiến thức cho bản thân, nuôi dưỡng tình yêu thương với mọi người, làm những việc có ích cho đời…
T.A