Hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XI (23/11/2015), Sở VH-TT&DL vừa tổ chức triển lãm hình ảnh, hiện vật, chiếu phim về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động này nhằm tôn vinh giá trị độc đáo của kho tàng di sản dân tộc, đồng thời kêu gọi thế hệ hôm nay phải có ý thức, trách nhiệm bảo tồn tinh hoa văn hóa do cha ông dày công xây đắp.
Lãnh đạo tỉnh, huyện Đông Hải và học sinh xem triển lãm ảnh tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Điền (huyện Đông Hải). Ảnh: H.T
Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XI - năm 2015 tại Bạc Liêu trở nên ý nghĩa hơn khi lễ khai mạc được diễn ra tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Điền (huyện Đông Hải). Trong không khí thiêng liêng, cán bộ và nhân dân Bạc Liêu đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh di sản văn hóa Việt.
Mở màn cho ngày hội di sản văn hóa năm nay là hoạt động triển lãm hình ảnh, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hình ảnh, hiện vật triển lãm là một phần di sản của cuộc cách mạng dân tộc vĩ đại được hun đúc và phát huy trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Ở chuyên đề thứ nhất “Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội” có nội dung khái quát về bối cảnh lịch sử đất nước trước những năm 1930. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trở thành “ngọn hải đăng” soi sáng lý tưởng cách mạng, dìu dắt nhân dân đấu tranh đòi độc lập tự do. Theo thời gian, Đảng không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công cuộc kiến thiết quê hương theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Các tác phẩm ảnh còn phản ánh một cách sinh động những thành tựu của dân tộc qua các kỳ đại hội Đảng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các nhiệm kỳ.
Chuyên đề thứ hai “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”. Thông qua những tác phẩm triển lãm, người xem có thể cảm nhận được tình cảm bao la của Bác đối với nhân dân nước Việt. Đó là một vị lãnh tụ dân tộc nhưng hết sức gần gũi và yêu thương dân qua những hình ảnh: Bác cùng ngư dân kéo lưới ở vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Bác trực tiếp xuống đồng lái máy cấy ở Trại thí nghiệm trồng lúa Từ Liêm (Hà Nội), Bác trò chuyện và căn dặn thân tình các chiến sĩ Điện Biên, hay Người hát cùng với các cháu thiếu nhi miền Nam… Ông Nguyễn Văn Bình (ấp Rạch Rắn, xã Long Điền) bày tỏ: “Bác Hồ từng nói: “Miền Nam trong trái tim tôi”. Và ngược lại, Bác Hồ cũng luôn trong trái tim nhân dân miền Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Những hình ảnh tuy giản dị nhưng để lại trong tôi nhiều tình cảm thân thương dành cho Bác. Đặc biệt là lớp trẻ hiểu được những cống hiến to lớn của Người để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”.
Đối với bạn bè năm châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một sứ giả của tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đi đến đâu, Người cũng được mọi tầng lớp, giai cấp chào đón nồng nhiệt và kính yêu vô bờ. Ngoài những hình ảnh tư liệu, triển lãm còn giới thiệu cho người xem nhiều hiện vật của Bác được phục chế gần giống hoàn toàn với bản gốc như: cái áo len, chiếc khăn rằn, hòn đá cuội, đôi guốc mộc… được Bác sử dụng lúc sinh thời.
Vẫn là một hoạt động hướng về Bác, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh tổ chức chương trình chiếu phim về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi trời vừa sụp tối, bà con xã Long Điền đã kéo đến đông nghẹt ở Đền thờ Bác để xem cuốn phim ý nghĩa này.
Ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết: “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm nay diễn ra trang trọng bởi các hoạt động đặc sắc. Di sản văn hóa Việt Nam là một kho tàng quý giá chứa đựng những gì thuộc tinh hoa của dân tộc. Do đó, ngành chức năng và nhân dân cần tiếp tục sưu tầm, bổ sung các hiện vật, hình ảnh tư liệu quý về di sản văn hóa để phục vụ công tác trưng bày, bảo tồn”.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận