Đã 10 năm nay, ông Huỳnh Bạc Tên (ngụ khóm 8, phường 5, TP. Bạc Liêu) cay đắng đứng nhìn người khác ngang nhiên lấn chiếm, cất nhà trên đất của mình. Và trong ngần ấy thời gian, ông đã vác đơn đi kiện ở nhiều nơi nhưng không được cơ quan thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm.
Theo đơn trình bày của ông Tên, diện tích hơn 7ha (nằm cặp Tỉnh lộ 38), tọa lạc tại khóm 8, phường 5 (TP. Bạc Liêu) là đất của cha ông để lại, có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước đây, đất này có nhiều mồ mả do cha ông cho một số người trong xóm xin chôn cất nhờ. Năm 2003, ông Trần Văn Hóa cư ngụ cùng khóm đến đây san lấp cất nhà cho con thì gia đình ông đứng ra ngăn cản, đề nghị chính quyền giải quyết. Năm 2003, trong một cuộc hòa giải, UBND phường 5 cho rằng đây là phần đất nghĩa địa, Nhà nước quản lý, không ai có quyền làm chủ. UBND phường cảnh cáo ông Hóa về việc lấn chiếm, san lấp trái phép. Trong lúc ông Tên đề nghị chuyển vụ việc lên cấp trên để giải quyết tiếp thì UBND phường 5 lại để ông Hóa cất xong căn nhà và giao cho con mình mở cửa hàng trang trí nội thất Thuận Thúy. Ngoài ra, còn có ông Trương Trọng Đảm, ông Lâm Văn Biển tự nhiên lấn chiếm, cất nhà trên phần đất này.
Trong quá trình tranh chấp đó, 3 hộ gồm: ông Trần Văn Hóa, bà Trần Thanh Thúy (con ruột ông Hóa) và ông Lâm Văn Biển (cùng ngụ khóm 8, phường 5) đã đi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 10 năm kiên trì gõ cửa, tháng 6/2013, UBND TP. Bạc Liêu công bố quyết định thu hồi “sổ đỏ” của 3 hộ này.
Tìm hiểu vụ việc, ông Nguyễn Hoàng Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP. Bạc Liêu) cho biết, trong vụ việc này, UBND TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo thành lập tổ liên ngành để xem xét ba vấn đề: xác định lại hiện trạng đất đai, xác minh nguồn gốc đất và xem xét lại quy trình cấp “sổ đỏ” cho 3 hộ là đúng hay sai. Sau khi kết thúc công việc của tổ liên ngành, UBND thành phố chỉ ra quyết định thu hồi 3 “sổ đỏ” trên. Còn việc giải quyết dứt điểm nguồn gốc đất tranh chấp lại không nghe UBND thành phố đề cập. Ông Vinh cũng cho biết thêm, cả 3 hộ này hiện vẫn chưa giao “sổ đỏ” cho ngành chức năng mặc dù UBND thành phố đã triển khai quyết định.
Sau nhiều tháng không thấy “hồi âm”, ông Huỳnh Bạc Tên liên hệ Thanh tra TP. Bạc Liêu và được trả lời: “Vụ việc của ông, thanh tra đã hết trách nhiệm, UBND thành phố không giải quyết nữa, đề nghị ông trở về phường khiếu nại từ đầu” (?!)
Qua tìm hiểu của chúng tôi, toàn bộ diện tích mà ông Tên khiếu nại đang có trong sổ mục kê ruộng đất lập năm 2002 do ông Huỳnh Bạc Tên đứng tên làm chủ. Tuy nhiên, diện tích chỉ còn 4.912m2. Tất cả các hộ đang ở trên phần đất này đều không có tên trong sổ mục kê và không hiện diện trên bản đồ sử dụng đất. Theo xác nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, sổ mục kê này đang có giá trị cao nhất đối với chủ đất chưa làm “sổ đỏ”. Và cơ quan này cũng xác nhận thêm, thể hiện trên tờ bản đồ 03 (tỷ lệ 1/5000), thửa số 57, thành lập vào năm 2000 của phường 5, TP. Bạc Liêu, vị trí thửa đất ông Tên khẳng định chủ quyền là phù hợp và có thật, mục đích sử dụng vẫn giữ nguyên đất nghĩa địa.
Như vậy, nguồn gốc đất trên là quá rõ ràng nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơ quan chức năng TP. Bạc Liêu dây dưa không giải quyết dứt điểm. Để rồi giờ đây, quyền lợi lại nằm về phía những người ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, mồ hôi công sức của người khác?
HỮU DUYÊN

Truyền hình







Xem thêm bình luận