Ông bà ta bảo “Trai mà chi, gái mà chi/ Sinh ra có ngãi có nghì thì hơn”. Nhưng với bà Hai thì ông bà dạy như vậy đâu có… đúng. Con gái muôn đời vẫn là con người ta. Nuôi chúng lớn, cho ăn học tới nơi, tới chốn rồi chúng cũng theo chồng, chẳng có đứa nào chăm lo hương khói cho tổ tiên. Chính vì vậy khi cô con dâu Út (cũng là con dâu duy nhất) sinh liền hai đứa con gái thì bà lúc nào cũng như ngồi trên... đống lửa. Bà sợ dòng họ Phạm nhà bà tuyệt tự, tuyệt tôn. Bà lo lắng không biết sau này xuống dưới suối vàng phải ăn nói với ông Hai làm sao. Càng lo lắng bà càng ra sức hối vợ chồng cậu Út mau kiếm con trai để tròn chữ hiếu. Ban đầu vợ chồng cậu còn lảng tránh, nhưng sau thì vợ chồng cậu trả lời thẳng rằng thời buổi này “dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ”. Hơn nữa, mợ Út cũng đang hoạt động trong Hội Phụ nữ ấp, nên không thể biết luật mà phạm luật. Vì thế bà Hai rất bực bội, cũng từ đó mà không thương cả hai cô cháu nội dù chúng rất ngoan ngoãn và học giỏi.
![]() |
| “Dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ”. Ảnh minh họa: B.T |
Sáng nay, bà Hai đang ngồi bên hàng ba nhìn nắng, nhìn gió mà tủi cho phận mình thì nghe đầu xóm có tiếng la mắng om sòm. Thì ra lại có người tới “mắng vốn” bà Bảy, vì thằng cháu bà hái trộm trái cây trong vườn người ta. Bà thở dài ngao ngán, chuyện đó thì nào có lạ gì, cứ năm, bảy bữa lại một lần như vậy nên bà con chòm xóm cũng quen rồi. Ngẫm lại bà thấy mình thật may mắn. Hai đứa cháu gái bà ra đường lúc nào cũng được người làng trên, xóm dưới khen ngợi. Chẳng biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại cháu gái bà bằng mấy lần những cậu quý tử quậy phá ấy chứ. Bỗng nhiên bao nhiêu ác cảm, bực bội từ trước đến nay tan biến hẳn.
THU PHƯƠNG

Truyền hình








Xem thêm bình luận