Thứ hai, 10-11-25 14:27:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trải nghiệm mùa hè bổ ích

Báo Cà Mau Sau 1 năm học đầy căng thẳng, hè luôn là khoảng thời gian mà học sinh mong đợi nhất. Ngay từ những ngày cuối của năm học, các bạn đã bắt đầu rục rịch cho kế hoạch làm sao để mùa hè thật ý nghĩa.

Sau 1 năm học đầy căng thẳng, hè luôn là khoảng thời gian mà học sinh mong đợi nhất. Ngay từ những ngày cuối của năm học, các bạn đã bắt đầu rục rịch cho kế hoạch làm sao để mùa hè thật ý nghĩa.

Bạn Phan Kiều Anh, lớp 10, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, hào hứng nói về ngày hè của mình: “Em học ở Cà Mau nhưng vì nhà em ở tận Ngọc Hiển nên rất ít khi được về nhà. Chỉ được về thăm quê vào dịp Tết và nghỉ hè nên hè là những ngày em được về quê thăm gia đình. Dưới quê không có nhiều sân chơi nên trò chơi ngày hè của em cùng các bạn gần nhà là tắm sông, câu cá… Ngoài ra, em tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi xa, nhất là khi em vừa trải qua kỳ thi căng thẳng để vào trường chuyên. Mỗi lần về quê và sau mỗi chuyến đi như vậy em cảm thấy rất thoải mái và thú vị vì có nhiều trải nghiệm mới”.

Học kỳ quân đội giúp các bạn có những trải nghiệm bổ ích và thú vị.

Còn với bạn Trần Ngọc Mỹ, lớp 11, Trường THPT Cà Mau, mùa hè luôn là những ngày bận rộn. Mỹ là thành viên năng nổ, đi đầu trong các phong trào Ðoàn, Ðội của trường, lớp, là thành viên xuất sắc của đội tuyên truyền măng non.

Mỹ cho biết: “Em cùng các bạn phối hợp với các anh chị tại Nhà Thiếu nhi tỉnh thực hiện chương trình phát thanh măng non vào mỗi sáng thứ Hai và chương trình Sắc màu tuổi thơ được phát vào sáng Chủ nhật hằng tuần. Vừa rồi em đã tham gia trại hè thiếu nhi do Tỉnh đoàn tổ chức, đọc báo công trong Ðại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại Phủ thờ Bác và được đi An Giang tham dự Liên hoan Trò chơi dân gian, múa rối và các câu lạc bộ đội, nhóm xuất sắc. Chuyến đi An Giang vừa rồi em tham gia trò chơi đòi hỏi người chơi phải tự đan rổ tre và bắt cá. Từ trước tới nay, bọn em chỉ ăn, học chứ không biết làm những việc như vậy nên hoạt động này giúp em và các bạn phát huy được tinh thần đồng đội, biết tự mày mò sáng tạo và quan trọng là em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều”.

Cũng như Ngọc Mỹ, bạn Trần Gia Hảo, học sinh lớp 9, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, vừa trải qua những ngày hè ý nghĩa khi tham gia Hành trình đỏ. Ðây là lần thứ 2 bạn tham gia chương trình. Cùng với mọi người làm những công việc tình nguyện như vận động hiến máu, chăm sóc cho người hiến máu hay tham gia nhảy flashmod, teambuilding, với Hảo đó là những kỷ niệm khó quên. Ðặc biệt, Gia Hảo còn là 1 trong 4 bạn đại diện cho tỉnh Cà Mau tham dự Ðại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại Hà Nội vào tháng 5 vừa qua. Hảo chia sẻ: “Sau khi dự đại hội, em cùng các bạn được đi thăm Lăng Bác, thăm làng sen quê Bác. Chuyến đi giúp em học hỏi được rất nhiều điều thú vị từ các bạn bè khắp cả nước”. Sắp tới, Hảo  tham dự Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” được tổ chức vào tháng 8 tại Hà Nội.

Và mùa hè càng sôi động hơn khi bạn Nguyễn Quách Thành Nam, lớp 11, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển dành mùa hè của mình cho học kỳ quân đội cùng chuyến đi du lịch bụi dài ngày với bạn bè. Nam cho biết: “Em học được rất nhiều điều từ học kỳ quân đội, từ cách thoát hiểm đến các cách sinh hoạt ngăn nắp, siêng năng trong quân đội và còn học được nhiều kỹ năng sống bổ ích”. Sau kỳ học này, Nam cùng các bạn của mình thực hiện chuyến “phượt” Ðà Nẵng. Các bạn đã lên kế hoạch tham quan và ở tại Ðà Nẵng trong 2 tuần. Những chuyến “phượt” như thế giúp các bạn đỡ tốn chi phí và tự chủ động được lịch trình của mình, tự khám phá được nhiều điều thú vị.

Hiện tại mùa hè vẫn chưa kết thúc, những bạn nào vẫn chưa thực hiện được kế hoạch thì hãy nhanh lên để tận hưởng những ngày hè sao cho thật bổ ích và thú vị. Có mùa hè vui vẻ là cách tốt nhất để nạp thêm năng lượng chuẩn bị cho năm học mới đầy căng thẳng sắp tới./.

Bài và ảnh: Vân Anh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.