Thứ hai, 29-6-26 00:15:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trải nghiệm sống chậm​ với khóa tu mùa hè

Báo Cà Mau

Vài năm trở lại đây, mùa hè của nhiều người trẻ không chỉ đơn thuần là việc nghỉ ngơi, xả hơi sau thời gian học tại trường mà còn là thời gian để trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích. Trong đó, việc tham gia khóa tu mùa hè tại các chùa, cơ sở thờ tự tại địa phương là dịp lý tưởng để người trẻ trải nghiệm cuộc sống tự lập, sống chậm hơn và yêu thương nhiều hơn.

“Không gian xanh” cho tâm hồn

Với mong muốn tạo môi trường tu học kết hợp vui chơi bổ ích cho các em nhỏ, bạn trẻ, vài năm gần đây, nhiều ngôi chùa lớn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khóa tu mùa hè cho nhi đồng, thanh thiếu niên có độ tuổi từ 6 - 25. Năm nay là năm thứ hai Tịnh xá Ngọc Lợi (Phường 7, TP. Bạc Liêu) tổ chức khóa tu mùa hè cho gần 200 bạn trẻ tu học. Trong thời gian một ngày (30/6), các bạn được sinh hoạt theo giờ giấc khoa học và tham gia các hoạt động tập thể như cắm hoa, thi viết chữ đẹp, học những kỹ năng và nghe thuyết giảng. Tham gia khóa tu, các bạn có thời gian tĩnh tâm tu học những bài học về đạo làm người và lối sống tích cực. Qua đó, hướng các bạn đến các giá trị chân - thiện - mỹ trong cuộc sống, giúp các bạn biết sẻ chia, biết ơn, sống có trách nhiệm hơn. Điều đặc biệt ở khóa tu là các bạn thật sự có khoảng thời gian lắng đọng để tạo “không gian xanh” cho tâm hồn, điều mà khi ở nhà các bạn khó có thể làm được vì chịu sự chi phối của việc học hành và sự thu hút từ những hình thức giải trí từ điện thoại, tivi.

Chăm chú lắng nghe lời chia sẻ của sư cô về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái, nhiều bạn nhỏ rưng rưng, các bạn lớn hơn thì lau vội nước mắt. Bạn Trương Văn Phát (tu sinh 17 tuổi) xúc động chia sẻ: “Ngồi viết tâm thư cho gia đình mà tôi rất hối hận vì những lần cãi lại, không nghe lời ba mẹ. Tôi cũng hiểu ba mẹ đã làm việc rất vất vả để cho tôi có cuộc sống đủ đầy, cho tôi được học hành, tôi cũng biết mình may mắn hơn rất nhiều bạn không có điều kiện để học tập. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến ba mẹ của tôi”.

Bạn trẻ thích thú với cuộc thi thiết kế thời trang từ vật liệu tái chế tại khóa tu mùa hè ở chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: T.N

Mở lòng để yêu thương

Một phụ huynh cho con tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) tâm sự về việc con trai của chị rất ít khi tâm sự với ba mẹ. Một ngày của con chiếm phần lớn ở trường học, lớp học thêm, về đến nhà thì ở một mình trong phòng riêng. Vì lịch học dày nên con thích ăn bánh mì hoặc ăn thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Sự lo lắng của người làm mẹ khiến chị cố gắng tâm sự, muốn con giảm thời gian học, chia sẻ với con nhiều hơn nhưng không thành công. Vì vậy, chị mới đăng ký cho con tham gia khóa tu mùa hè với mong muốn con có thể sống chậm hơn và mở lòng nhiều hơn cho những yêu thương. Và thật sự sau khóa tu, con của chị đã cười nhiều hơn và tâm sự nhiều hơn với chị.

Thực tế, nhiều em nhỏ, thanh thiếu niên hiện nay mắc các bệnh về mắt, dễ gặp các vấn đề về tâm lý do thiếu sự quan tâm từ gia đình hoặc do ảnh hưởng tiêu cực bởi nhiều yếu tố. Hiểu được điều này, khóa tu mùa hè tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) đã mang đến không gian tuổi thơ cho các em với nhiều trò chơi dân gian, chương trình thiết kế thời trang, đốt lửa trại, tuyên truyền về kiến thức lái xe an toàn... cho gần 500 em nhi đồng, thanh thiếu niên. Với thời gian một ngày Chủ nhật (30/6), các em đã thật sự sống chậm, sống ý nghĩa từng phút giây, dừng lại để hít thở sâu, ngồi thiền và ngẫm nhiều hơn về bản thân và gia đình.

Ni sư Thích Nữ Nghiêm Thành - Trụ trì chùa Giác Hoa, chia sẻ: “Cuộc sống hiện đại đòi hỏi phụ huynh cần có cách quan tâm con trẻ phù hợp hơn, do trẻ bị ảnh hưởng nhiều bởi việc học tập cao độ, thiết bị điện tử và nhiều vấn đề của tuổi mới lớn nên dễ sống vội, sống nhanh. Quan trọng hơn là trước tiên, phụ huynh cần phải làm gương trong việc sinh hoạt khoa học, cùng con chia sẻ, tâm sự và có thời gian kết nối cả gia đình với nhau”.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.