Rạng sáng 21/3/2012 trên sân cỏ châu Âu diễn ra một số trận khá hấp dẫn. Trước hết là trận lượt về bán kết cúp Nhà vua Ý, Juventus đã hòa đội khách AC Milan nhưng đã giành quyền vào chơi trận chung kết do thắng chung cuộc 4-3 (tỷ số trận lượt đi là 2-1). Ở Anh, chủ nhà Aston Villa đã thắng Sunderland 2-0 (vòng 29 Giải ngoại hạng Anh).
Ở Tây Ban Nha (TBN) là 2 trận đấu sớm vòng 29 Giải vô địch quốc gia (VĐQG): Osasuna - Getafe 0-0; Barcelona - Granada 5-3. Sau vòng đấu vào cuối tuần trước, Barcelona đã rút ngắn được 2 điểm do Real Madrid bị đội khách Malaga cầm hòa 1-1 vào phút đá bù giờ cuối trận. Nay, khoảng cách này chỉ còn 5 điểm (nhưng khoảng cách này lại trở về 8 điểm nếu như Real Madrid thắng chủ nhà Villarreal).
Ở Giải VĐQG TBN, trình độ các đội bóng rất chênh lệch nhau. Hiện Barcelona có 66 điểm và hơn đội xếp sau (thứ 3, Valencia) tới gần 20 điểm. Vị trí thứ 4 đang có sự cạnh tranh khá quyết liệt với Levente, Malaga 41 điểm, Osasuna 40 điểm, Espanyol 39 điểm… (chưa tính kết quả thi đấu rạng sáng nay).
![]() |
Messi tiếp tục ghi bàn - đã ghi 2 bàn thắng trong trận Barcelona - Granada (tỷ số trận đấu là 5-3). |
Trận Barcelona - Granada là trận đấu “nóng” với số thẻ vàng lên đến 11, riêng đội khách gây ra tới 11 thẻ. Phía chủ nhà Barca có 4 thẻ nhưng trong đó Alves bị 2 lần, đồng nghĩa với việc phải ra sân (phút 88).
Tuy ghi được tới 5 bàn thắng (chứng tỏ hàng tấn công của Barca rất mạnh) nhưng với số lần bị thủng lưới lên đến 3, Barcelona lộ ra nhược điểm nơi hàng phòng thủ bởi Granada là đội bóng yếu - đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Kết quả này sẽ là cơ sở quý giá để các đội bóng khác “rút kinh nghiệm” khi đối đầu với Barcelona. Nếu thủ chắc hơn một chút và biết khoét sâu vào điểm yếu của Barca, vẫn có thể kiếm điểm (như một vài đội đã từng thành công) hoặc chí ít cũng thua với tỷ số không quá chênh lệch.
THIỆN CHÍ