Không có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng, nhiều người chấp nhận vay “nóng” để rồi bị “cắt cổ” với mức lãi suất cao ngất ngưỡng. Hình thức tín dụng trái phép này hiện đang có mặt khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn...
Chuyện vay “nóng”, hay còn gọi là “chạy tiền chợ đen” giờ đây không còn xa lạ với nhiều người. Điều đáng nói là, hình thức tín dụng trái phép này đã không còn hoạt động lén lút nữa mà gần như công khai từ thành thị đến nông thôn, thông qua việc phát tờ rơi, dán quảng cáo ở nơi công cộng.
Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà người cho vay cung cấp các gói vay khác nhau, với các hình thức như: Tiền góp ngày, tiền tính lãi suất theo tháng… Hình thức vay “nóng” cũng hết sức đơn giản, người vay chỉ cần ký hợp đồng vay nợ theo thỏa thuận của bên cho vay là nhận tiền. Hiển nhiên, người cho vay cũng phải biết địa chỉ nơi ở và thông tin của người vay để tiện việc thu hồi nợ. Ngoài ra, cũng có trường hợp không cần đến hợp đồng vay, chủ yếu là hai bên tự thỏa thuận vì người cho vay luôn có những “biện pháp” để đòi được nợ. Thông thường thì người vay phải có tài sản, đất đai…, nghĩa là “có lúa” thì mới “mượn gạo” được.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Tương tự như trường hợp của chị T.S là anh T.V.C (phường 1, TP. Bạc Liêu). Anh T.V.C cho biết: “Mức lãi suất các “gói vay” khác nhau, và do chủ nợ đưa ra, nhưng thông thường thì lãi suất tiền góp từ 10 - 30%/tháng, tiền vay từ 10 - 15%/tháng, tiền ngày - hay còn gọi là “tiền đứng” thì có khi lên đến 60%/tháng... Vẫn biết mức lãi suất này cao lắm nhưng mình là lao động nghèo, nhiều lúc cần tiền làm ăn, thiếu hụt tiền bạc không vay được ngân hàng thì phải vay “nóng” bên ngoài”.
Việc vay “nóng” có một đặc điểm chung là các “gói vay” với thời gian càng ngắn thì lãi suất càng cao. Đồng thời, người đi vay “nóng” cũng phải chấp nhận chuyện nếu thiếu tiền lãi thì sẽ bị gộp vào tiền vốn và tiếp tục… “đẻ” lãi. Do đó, chỉ một thời gian ngắn sau khi vay “nóng”, người vay sẽ phải đối diện với cảnh “lãi mẹ đẻ lãi con”, cho đến khi người vay không còn khả năng chi trả và bi kịch sẽ xảy ra. Từ lâu, việc dùng bạo lực để đòi nợ vay không còn là chuyện xa lạ nhưng vẫn luôn tồn tại và tiếp diễn. Anh N.V.C (phường 2, TP. Bạc Liêu) cho biết: Vì gặp khó khăn nên tôi có vay “nóng” bên ngoài 1,5 triệu đồng. Mỗi ngày tôi phải góp 30.000 đồng. Nếu không đóng lãi 10 ngày thì tiền lãi nợ sẽ bị tính gộp vào tiền vốn và tính lãi tiếp. Tôi làm nghề hớt tóc, thu nhập bấp bênh nên nhiều hôm không có tiền đóng, bị chủ nợ đến mắng nhiếc, thậm chí bị đe dọa. Từ 1,5 triệu đồng vốn ban đầu, nay cả vốn lẫn lãi đã hơn 3 triệu đồng…”.
Thiết nghĩ, với các biện pháp, chế tài đã có, các ngành, các cấp và chính quyền địa phương cần kiên quyết xử lý thực trạng vay “nóng” đang diễn ra tràn lan như hiện nay.
Phạm Đoàn

Truyền hình








Xem thêm bình luận