Thời gian gần đây, mọi người truyền tai nhau thông tin về trái cây Trung Quốc chứa nhiều loại hóa chất độc hại gây bệnh ung thư, vô sinh, ngộ độc. Các loại trái cây Trung Quốc được ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm đều có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng từ 3 - 5 lần so với mức cho phép… Nguy hại là vậy, thế nhưng trái cây Trung Quốc vẫn được bày bán rất nhiều ở các chợ từ thành thị đến nông thôn.
![]() |
| Khách hàng mua trái cây tại chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.L |
Từ lâu, người tiêu dùng đã ý thức được sự nguy hại của các loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc. Song, không phải vì thế mà sức mua các mặt hàng này giảm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm bán trái cây trên địa bàn TP. Bạc Liêu, các mặt hàng này bán rất chạy; có khách hàng đặt mua với số lượng lớn để làm quà, tổ chức đám tiệc… Bởi, hầu hết trái cây Trung Quốc có màu sắc sáng đẹp, bắt mắt, nhưng giá cả thì rất rẻ so với các loại trái cây nhập khẩu và ngay cả mặt hàng trong nước cùng loại. Hiện, giá nho đỏ (Trung Quốc) được bán với giá trung bình 70.000 đồng/kg, rẻ hơn từ 20.000 - 40.000 đồng/kg so với loại nho Mỹ được bày bán tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh; táo Trung Quốc có giá 30.000 - 40.000 đồng/kg, rẻ hơn 10.000 - 20.000 đồng/kg so với táo Mỹ…
Giá rẻ, nhưng chất lượng của trái cây Trung Quốc làm người tiêu dùng không khỏi e ngại. Chị Q. (phường 2, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Vừa rồi gia đình tôi có tiệc, tôi đặt mua thùng trái cây Trung Quốc để hôm sau chiêu đãi khách. Nhưng đến sáng mở ra thì trái cây trong thùng hư hỏng rất nhiều. Bây giờ mỗi khi có việc cần mua trái cây với số lượng lớn, tôi lựa chọn các loại trái cây mình biết rõ nguồn gốc cho an tâm”.
Trái cây Trung Quốc gắn “mác” Việt
Một số chủ sạp trái cây vì muốn bán được hàng nên gắn mác trái cây Việt cho các loại trái cây Trung Quốc, bất chấp sự cảnh báo của các ngành chức năng và sức khỏe của người tiêu dùng. Chị T. - một tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Cầu Xáng, cho rằng: “Trái cây Trung Quốc có một vài ưu điểm mà trái cây Việt, thậm chí là các loại trái cây nhập khẩu cũng không bì kịp. Đó là bảo quản được lâu, màu sắc bắt mắt. Thế nhưng hiện nay, tâm lý người tiêu dùng ai cũng ngại hàng “Tàu”. Do vậy, để bán được hàng Trung Quốc, nhiều người đã thay đổi bao bì để bán nhanh hơn”.
Mặc dù biết rõ những trái lựu trên sạp trái cây của chị H. (chợ phường 1, TP. Bạc Liêu) là hàng Trung Quốc (qua những dòng chữ Trung Quốc in trên các túi nylon bảo quản), nhưng khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc của mặt hàng này thì chị H. vẫn một mực khẳng định là trái cây Việt. Chị H nói: “Các mặt hàng trái cây tôi bán đều là hàng Việt. Ở đây chúng tôi đều nhập hàng qua đầu mối từ các tỉnh lân cận và ở miền Bắc đưa vào. Họ khẳng định đều là các loại trái cây trồng trong nước chứ không phải nhập khẩu”.
Cũng theo chị H., do các mặt hàng này được trồng khá nhiều ở những địa phương lân cận nên nguồn hàng dồi dào, không cần phải nhập của Trung Quốc.
Trước thực trạng nhiều người vì lợi nhuận mà sẵn sàng “phù phép” những loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc trở thành trái cây Việt như hiện nay, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tình hình kinh doanh, mua bán các loại trái cây trên thị trường. Qua đó giúp người tiêu dùng an tâm và trả lại giá trị đích thực cho trái cây Việt.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận