Tuy là phận “chân yếu tay mềm”, song Trần Thị Lài (Bí thư Xã đoàn Long Điền Tây, huyện Đông Hải) - ảnh luôn xông xáo, nhiệt huyết với công tác Đoàn.
![]() |
Trong công tác tập hợp thanh niên, Lài luôn có nhiều sáng kiến hay và hiệu quả. Ở mỗi buổi sinh hoạt, nữ Bí thư Xã đoàn này luôn biết cách làm cho ĐV-TN cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp như anh em chung một nhà. Chỉ đơn giản là một lời động viên, một lời kêu gọi chân tình, có khi lại là bài ca cổ của Lài… nhưng đủ sức khơi dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ xã Long Điền Tây. Lài cho rằng: “Làm công tác Đoàn phải gần gũi với thanh niên, xem các bạn như anh em một nhà. Bởi, khi hiểu được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên thì mới có thể hướng các bạn đến tổ chức, phát huy tiềm lực của tuổi trẻ…”.
Mặc dù đã có gia đình, nhưng tình yêu và trách nhiệm xung kích vì cộng đồng vẫn luôn thôi thúc Lài này vượt lên tất cả. Từ việc cất nhà cho bà con nghèo, khiêng đất đắp nền nhà, đến phát quang bụi rậm, sửa cầu… hoạt động nào Lài cũng rất xông xáo. Không chỉ vậy, Lài còn bàn bạc với ĐV-TN chi đoàn nhận đỡ đầu hoặc nhờ các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ các em có hoàn cảnh cơ nhỡ…
Nhiều sinh viên trường Đại học Bạc Liêu không thể nào quên sự thân thiện, nhiệt tình của Lài khi làm công tác tình nguyện ở xã Long Điền Tây. Thấy các bạn ĐV-TN xông xáo, vậy là Lài cũng xắn áo, xắn quần hòa mình vào sinh khí chung của đám đông.
Tin rằng, khi tình yêu và sức trẻ vẫn âm ỉ cháy, Trần Thị Lài và đồng đội sẽ cùng chung tay, mang sức trẻ giúp cho mọi người, mọi nhà ở xã Long Điền Tây.
Hữu Thọ