Thứ bảy, 14-2-26 04:39:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trắng đêm cùng những chiến sĩ “áo vàng”

Báo Cà Mau

Những nhành mai vàng đã bắt đầu hé nụ, từng đàn chim én cũng đưa thoi báo hiệu mùa xuân về. Trong tiết trời lành lạnh của những đêm xuân, nhà nhà đang quây quần bên nhau chào đón những ngày tết cổ truyền dân tộc. Đây cũng là lúc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh phải làm việc trắng đêm trên những tuyến đường “nóng” về trật tự an toàn giao thông  (ATGT).

Một đêm giáp tết, phố phường vào xuân khoác lên mình diện mạo mới lung linh, rực rỡ sắc màu. Trên khắp các tuyến đường của TP. Bạc Liêu, những dòng xe, dòng người tấp nập du xuân làm cho không khí tết Đinh Dậu rộn ràng hẳn lên.
Còn tại Phòng CSGT tỉnh (phường 7, TP. Bạc Liêu) cũng có một sinh khí khá nhộn nhịp đến từ những cán bộ, chiến sĩ “áo vàng”. Nhưng không phải vì đón xuân mà các anh đang chuẩn bị ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình giao thông. Đúng 20 giờ, tôi có dịp theo chân tổ tuần tra gồm 6 đồng chí, do đại úy Mai Hữu Phước, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông, Phòng CSGT tỉnh làm tổ trưởng bắt đầu xuất phát.
Theo kế hoạch, tổ được giao nhiệm vụ đóng chốt trên tuyến đường thuộc ấp Tân Tạo (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) từ 20 giờ đến 2 giờ sáng. Đây là tuyến đường giáp ranh giữa Bạc Liêu và Sóc Trăng nên thường diễn ra các vụ tụ tập, đua xe trái phép. Sau khi phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí, tổ chính thức thi hành nhiệm vụ. Chỉ ít phút sau, tổ ra hiệu lệnh cho 3 xe máy đi từ hướng TP. Bạc Liêu - thị trấn Châu Hưng di chuyển vào chốt. Qua kiểm tra, cả 3 trường hợp đều vi phạm các lỗi: không mang giấy phép lái xe, nồng độ cồn vượt mức quy định và không đội nón bảo hiểm.

CSGT tỉnh kiểm tra hành chính người tham gia giao thông. Ảnh: H.T 

Đến 21 giờ, tổ tiếp tục phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm. Xem xét chứng minh nhân dân của N.V. Quang (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), tổ đã ra quyết định xử phạt về hành vi người không đủ 18 tuổi (sinh ngày 23/9/1999) điều khiển xe môtô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên. Không đồng ý với quyết định của CSGT, thanh niên xăm trổ đầy mình này đã phản đối quyết liệt, không chấp nhận ký biên bản. Với kinh nghiệm trong nhiều năm công tác, từng đối mặt với không ít trường hợp bất hợp tác, thậm chí khiêu khích CSGT, Đại úy Phước cùng các chiến sĩ trong tổ đã bình tĩnh, cố gắng giải thích về lỗi vi phạm của Quang. Trước những quy định chặt chẽ của Luật Giao thông, thanh niên này đã đồng tình và chấp nhận hình thức xử phạt. Quả thật, nếu các anh không có bản lĩnh, tinh thần “thép” thì khó mà ứng phó, giải quyết tốt những vụ việc như thế. “Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT thường xuyên gặp những trường hợp phản kháng, không chấp hành các hình thức xử phạt. Bởi vậy, CSGT phải có cách xử lý khéo léo, hợp lý và hợp tình. Trước hết là giải thích, giáo dục để họ thấy được hành vi vi phạm, sau đó là tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông. Đối với những hành vi cố tình lăng mạ, không hợp tác thì CSGT luôn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.
Đến 22 giờ 30 phút, tổ ra hiệu cho chị Nguyễn Trương Dương Huỳnh (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) di chuyển vào chốt. Thượng úy Mai Văn Ngoan, thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ: “Chào chị. Xin chị xuất trình giấy phép lái xe, cavet, bảo hiểm xe và chứng minh nhân dân”. Sau ít phút kiểm tra, Thượng úy Ngoan tiếp tục: “Cảm ơn chị. Giấy tờ đầy đủ, chị có thể đi”. “Chị Huỳnh ơi, chị quên lấy chứng minh nhân dân”, Thượng úy Ngoan vội gọi theo trong lúc chị Huỳnh vừa đề xe để đi. “Lâu nay, nhiều người vẫn có cái nhìn không thiện cảm về CSGT. Có thể là do họ không hiểu tính chất công việc của CSGT. Qua tiếp xúc với các anh, tôi càng nhận thấy sự thân thiện, niềm nở và tôn trọng nhân dân”, chị Quỳnh chia sẻ.
Trong ít phút giải lao ngắn ngủi, Thượng úy Ngoan kể cho tôi nghe về những vất vả, hy sinh của CSGT. Vào những ngày lễ, sự kiện quan trọng của tỉnh, trong khi mọi người được sum vầy, vui chơi cùng gia đình, bạn bè thì các anh lại phải “gồng mình” trên những tuyến đường để điều tiết, giữ gìn trật tự ATGT. Nghĩ cũng mủi lòng nhưng vì lý tưởng, vì yêu nghề, các anh tạm gác niềm vui riêng để làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Rồi thượng úy trẻ này nhắc đến người vợ hay “cằn nhằn” nhưng vô cùng thông cảm, chia sẻ mỗi khi anh vắng nhà; và cả đứa con nhỏ mới học lớp Lá, hay hỏi: “Cha đi chừng nào cha về? Sáng, nhớ chở con đi học, nghen cha!”. Anh bảo: “Nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng đủ giúp tôi có thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ”.
Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ 23 giờ 15 phút. Tuyến đường cũng vắng dần xe cộ, nhà nhà dần chìm sâu vào giấc ngủ. Càng về khuya, không khí cũng trở nên lạnh giá hơn. Cặp kính chiếu hậu của chiếc “bồ câu trắng” cũng mờ đi vì sương đêm. Các anh vẫn giữ nguyên vị trí, tập trung cao độ mặc cho những cơn gió lạnh vô tư lùa qua. “Lạnh không? Thức không nổi thì em cứ về trước”, Đại úy Phước quay sang hỏi tôi. Tôi cười bảo: “Lạnh chứ, nhưng các anh thức được thì em cũng cố gắng”.
Rồi ca tuần tra cũng đã bước sang ngày mới. Gần 1 giờ sáng, các anh vẫn “đứng vững” sau gần 5 giờ trực chiến trên tuyến đường. Dẫu rất mệt mỏi, nhưng các thành viên trong tổ luôn tỉnh táo, phóng mắt về những ngõ đường đang chìm trong màn sương. Dường như ở các anh có một nguồn năng lượng tiềm ẩn, hay việc thức trắng đêm giữ gìn trật tự ATGT đã quá quen thuộc rồi?!
Bỗng, tổ phát hiện một xe máy hiệu Exiter 2015 chạy với tốc độ khá nhanh. Sau khi vượt mặt và phát hiện CSGT, 2 thanh niên liên cho xe vào lề đậu trước cửa một ngôi nhà, rồi giả vờ đi chơi về khuya gọi người nhà mở cửa. Nhưng không thể qua mắt tổ tuần tra, 2 thanh niên đành “bó tay” chấp nhận lỗi không gương chiếu hậu, không giấy phép lái xe, xe không nhãn. Đại úy Phước cho biết, đây là trường hợp chuẩn bị tụ tập đua xe trái phép. Sau khi lập biên bản và tịch thu xe cũng là lúc tổ hoàn tất việc viết nhật ký hoạt động và kết thúc đêm tuần tra. Và ca tiếp theo cũng sẽ được bắt đầu từ 2 - 8 giờ sáng với một tổ khác, ở một địa điểm khác.
Gần như thức trắng đêm cùng tổ tuần tra trật tự ATGT, tôi mới thật sự hiểu và cảm thông hơn những vất vả, hy sinh thầm lặng của CSGT. Thế nhưng, đâu phải ai cũng thấy và có cái nhìn thiện cảm, quý trọng công việc của họ. Tôi thầm nghĩ, trong những ngày xuân này, các chiến sĩ “áo vàng” lại sắp trải qua những đêm dài không ngủ, không trọn vẹn bên hạnh phúc gia đình. Bởi tình yêu nghề và trách nhiệm, họ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một mùa tết an toàn, hạnh phúc.
HỮU THỌ

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.