Chủ nhật, 28-6-26 03:13:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trang sách mở…

Báo Cà Mau

Thật lòng bây giờ nghe nói đến nhập nhập, tách tách, xuống xuống, lên lên là tôi rất… “oải chè đậu”. Hơn 30 năm theo Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, tôi đã quá thấm cảnh “lên bờ, xuống ruộng”.

Năm 1977 vào nghề, người rất thanh xuân, lòng rất nhẹ nhàng. Rồi lập gia đình, rồi thêm “nhân sự”.

Đùng một cái năm 1987, tỉnh Minh Hải dời cơ quan về Cà Mau. Ai không theo được muốn nghỉ thì nghỉ tự do, ai chuyển được thì chuyển cũng tự lo. Thời đó đồ đạc nhà tôi “túm” lại trên xe tải nhỏ, chạy tưng tưng trên đường (hồi đó đường sá xấu lắm). Chạy một khúc thì con gà tự nhảy xuống, phóng sanh luôn. Lát sau, cái mâm nhôm độc nhất cũng làm cái xèng xuống đường. Còn cái tủ cây má cho cũng tự rã ra từng mảnh. Mèn ơi, xuống tới chỗ xây dựng Đài thấy đúng là “đồng không mông quạnh”, cơ quan cũng kịp xây dãy nhà ván phân phối cho các hộ gia đình nên tôi cũng có chỗ nhét đống bùi nhùi đem từ Bạc Liêu xuống.

Ông xã thì cứ hết đi họp lại đi học, thời gian khi ngắn khi dài. Đồng lương thu vén cho gia đình 4 người cũng khá chật vật. Tôi “dân ở chợ” lúc này cũng học hỏi chị em cách nhổ năn (mênh mông quanh nhà, bước ra là có), học cách đặt lờ, giăng lưới. Lúc này mới biết ăn rau the, rau diệu, cải trời, lá này lá nọ mọc chung quanh. Vì ai cũng vậy nên cũng thấy vui. Tuy có những đêm mưa gió lạnh người, tôi mò mẫm lội xuống coi có cá mắc lưới đủ bữa cơm hay không. Rồi bần thần, rồi chạnh lòng, rồi tủi thân khi người thì đầy nước mà tay thì cầm... không khí.

Mười năm sau, khi căn nhà (vẫn ở tập thể) sửa sang lại coi cũng được được thì Minh Hải lại chia tách ra thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Thời điểm đó vụ sắp xếp nhân sự vô cùng “bí mật”, nên tôi cứ vô tư vì tin cách nào cũng phải thấu lý đạt tình cho mỗi gia đình. Và kết quả là… cả hai vợ chồng tôi đều “được” phân công về Bạc Liêu xây dựng Đài.

Bối rối nha, chỉ có gia đình tôi là đi “trọn gói” nên còn 2 đứa con gái đang đi học phải “tự lo” cho tới hè mới chuyển trường được. Cũng may thời đó nhà ở khu tập thể, con cái cùng đi học chung cả đám bạn trong Đài nên cũng tạm ổn, chúng tôi nhờ bà Nội các cháu ra ở với các cháu cho đỡ lo.

Mười năm trước ở Cà Mau là khu đất trống nên việc xây dựng và cấp chỗ ở tập thể cũng thuận lợi. Còn khi về Bạc Liêu, chỗ cấp cho Đài là của cơ quan khác để lại sử dụng tạm. Cứ sáng thứ Hai, chiếc xe cơ quan 12 chỗ “chất” các anh chị em - những người lên Bạc Liêu và chiều thứ Bảy thì chở về sum họp gia đình.

Cực vô cùng, không có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ vệ sinh. Trong nhóm ở tại chỗ có 2 nữ là tôi và Bích Hạnh. Hai chị em cứ ăn quán, ngủ tạm dưới nền gạch trong phòng đọc, trên đầu thỉnh thoảng có những con mối mọt gì đó cứ nhá nhá sắp rơi. Hai chị em lấy khăn che đầu cho khỏi thấy. Mấy anh em trong đoàn dựng tạm nhà tắm, cứ thay phiên đứa này tắm đứa kia canh.

Hai mươi lăm anh em của những ngày đầu về xây dựng Đài PT-TH Bạc Liêu đã không còn ai trở lại Cà Mau lần này. Có vài anh em đã mất, nhiều người đã hưu kèm ốm đau, bệnh tật, còn lại bao nhiêu thì cũng sắp tới tuổi nên đều xin nghỉ.

Sau 16 năm về hưu, những ngày qua tôi được mời về lại Đài để vừa vui chung không khí ngày báo chí, vừa cũng để chia tay không chỉ là Đài PT-TH Bạc Liêu mà với cả Bạc Liêu.

Âu cũng là cái số, lần nào gia đình tôi cũng… dính. Vài ngày nữa thôi là chúng tôi được sống lại không khí mà cách đây 28 năm 2 đứa con tôi đã biết. Đó là chỉ được “gặp nhau cuối tuần”.

Đài PT-TH Bạc Liêu được xây dựng theo mô hình trang sách mở. Và, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng là một trang sách mới. Không ai biết “ngày mai sẽ ra sao”, cứ bước tới, cứ lật qua trang sách mỗi ngày. Rút kinh nghiệm từ cái cũ để làm phong phú thêm trên mỗi chặng đường.

Hãy viết trang sách mới từ trí tuệ, từ nhân tâm, từ những ngày còn “chật vật”, hãy yên tâm vì cuối con đường này là… qua đường khác.

HUỲNH NGỌC YẾN

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.