Thứ sáu, 13-2-26 23:22:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trào lưu “câu like” ở giới trẻ và những hệ lụy

Báo Cà Mau

Có thể thấy, Facebook là một trong những mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Nhờ có nó mà mọi cung bậc tình cảm được kết nối, mọi vấn đề cuộc sống được sẻ chia. Thế nhưng, ở góc nhìn khác chính sự phát triển quá nhanh chóng đã tạo nên lối sống ảo, một trào lưu “câu like” (thích bài viết, hình ảnh được đăng) đã dẫn hệ lụy không thể ngờ tới, những chuyện phiền phức như rất nhiều trường hợp đã xảy ra.

Bất chấp để kiếm “like”
Chỉ cần lướt một vòng Facebook, ta sẽ dễ dàng nhận ra đó là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ những vấn đề xã hội, các kênh mua bán, tư vấn thông tin, tâm sinh lý cùng nhiều lĩnh vực khác được mọi người đăng tải và chia sẻ một cách đầy đủ. Một số người có thể bỏ ra hàng giờ để trông chờ và điếm số lượt “like” (thích) hoặc comment (nhận xét) từ cộng đồng mạng cho một bức ảnh hay clip mình vừa đăng tải. Vì họ cho rằng, nếu bài viết của mình có nhiều lượt “like” thì sẽ là đẳng cấp, nhanh chóng nổi tiếng, được nhiều người biết đến và bản thân cảm thấy hãnh diện với bạn bè. 
Có nhiều cách thức “câu like” được các bạn trẻ áp dụng như: đăng hình ảnh khoe những món đồ mới mua đắt tiền, đi du lịch với bạn bè, người thân, “tự sướng” bên thú cưng hay đi ăn uống, mua sắm... cho đến những câu nói hài hước, châm biếm những câu chuyện mang nhiều ý nghĩa cuộc sống... Không dừng ở đó, có người còn cố tình quay clip với những cử chỉ uốn éo, nhảy múa điên cuồng hay phát ngôn sốc. Cá biệt hơn, họ còn thách thức nhau đủ số lượng like đặt ra thì sẽ thực hiện một lời hứa gì đó. Một facebooker tên T.V.N ở Bạc Liêu bắt chước hành động của một thanh niên trên mạng từng làm - đó là treo một chùm me lớn trước mặt rồi quay clip ngồi ăn với gương mặt nhăn nhó và tuyên bố nếu đạt 1.000 like sẽ ăn một lúc 4kg chanh; một cô gái có nick “Thánh nữ Lâm Hằng” đã tự quay hơn 10 clip ăn mặc hở hang và liên tiếp hô hào với cộng đồng mạng rằng nếu đủ 10.000 like thì sẽ… cởi sạch đồ. Đỉnh điểm của sự “thèm khát” like nhất là một nữ sinh ở Bạc Liêu với nick “G.B. Sống Ảo” tuy mới khoảng 15 tuổi, nhưng đã tự quay clip dạy mọi người cách sử dụng bao cao su đúng cách, nếu đạt 2.000 like sẽ tiếp tục đăng tải những clip khác dạy về tình dục... 

Một bạn trẻ đăng tải hình ảnh “tự sướng” bên chùm me để “câu like”. Ảnh: T.M

 

Cái kết khó lường
Cứ tưởng lời thách thức của các bạn trẻ “câu like” chỉ là vui đùa, nhưng nào ngờ lại mang đến không ít phiền toái. Cộng đồng mạng like một cách tích cực vì một phần do tò mò, hơn nữa họ cũng không chịu sự ràng buộc hay liên lụy gì nên cứ “like” vô tư. Nhưng điều này đã làm số lượt “like” vượt mức thách thức, bắt buộc người đăng tải phải thực hiện lời đã hứa. Nhưng cuối cùng, một số người nhận ra đây không còn là chuyện vui đùa nữa vì đã bị dân mạng thúc ép, hăm dọa đủ điều nếu không thực hiện sẽ “hack nick”, nguy hiểm hơn là tìm gặp để đánh một trận cho nhớ đời. Một số người cảm thấy sợ hãi, lo lắng đã phải bỏ luôn nick đang dùng, hay nhờ sự bảo vệ từ phía người thân để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Điển hình vừa qua có một facebooker tên Vô tâm ở TP. Bạc Liêu đăng hình ảnh của mình kèm theo một câu đố hóc búa và mạnh dạn tuyên bố nếu ai giải được sẽ tặng ngay 1 triệu đồng - tất nhiên chỉ là nói đùa. Thế là ngay sau đó, rất nhiều người đã giải được và buộc chủ nhân phải thực hiện lời đã hứa nếu không sẽ tìm đến tận nơi để đòi tiền. Người này quá lo sợ và đã xóa bỏ tài khoản trên facebook. 
Công bằng mà nói, từ khi mạng xã hội Facebook ra đời đến nay đã mang lại nhiều hữu ích, nhưng cũng có những “con sâu làm sầu nồi canh”. Một số người trẻ sống ảo, thực dụng chỉ muốn nhanh chóng nổi tiếng mà bất chấp, liều lĩnh tìm kiếm cái gọi là “like”, đánh đổi bằng cả lòng tự trọng, nguy hiểm hơn lâu ngày sẽ gây nên sự lệch lạc về nhận thức, thậm chí còn xảy ra nhiều điều đáng tiếc không thể lường trước. Ông Trần Văn Đức (phường 7, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi có con trai đang học lớp 10, độ tuổi đang phát triển về tâm sinh lý nên vô cùng lo lắng về sự phát triển của mạng xã hội hiện nay. Gia đình hết sức quan tâm, khuyên răn nhưng có những chuyện mình không thể ngờ tới được. Tôi chỉ mong nhà trường và các cấp đoàn thể cần tuyên truyền nhiều hơn nữa những kỹ năng sống và cách thức sử dụng Internet một cách an toàn nhất. Có như vậy thì con tôi cũng như giới trẻ ngày nay sẽ không gặp phải những hệ lụy đáng tiếc”. 
Nguyên Minh

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.