Mạng xã hội đang dần trở thành phương tiện giải trí không thế thiếu của những người trẻ. Chính vì thế, trong thế giới ảo ngày càng có nhiều những trào lưu biến tướng đến phản cảm của bạn trẻ, trong đó phải kể đến trào lưu khoe mẽ - một biểu hiện của lối sống ảo.
Ảnh minh họa: T.L
Giữa lúc dòng điện thoại Iphone 6S đang thịnh hành thì nhiều bạn trẻ lại thi nhau đăng chiếc Iphone 6s bị hỏng. Cùng là một hình ảnh chiếc Iphone 6S bị bẻ cong mà có rất nhiều bạn trẻ tự nhận mình là chủ nhân của chiếc “dế” đắt tiền kia. Trên trang cá nhân của mỗi người là một dòng trạng thái khác nhau để lý giải việc chiếc điện thoại hỏng. Chẳng biết ai là chủ nhân thật, nhưng rõ ràng trào lưu thích khoe mẽ, sống ảo đang dần xuất hiện trong giới trẻ khiến mọi người ngán ngẩm.
Để chứng minh độ chịu chơi và sự giàu có của mình, một nhóm bạn trẻ ở TP. HCM còn đăng những đoạn clip đốt tiền, bỏ điện thoại vào nước… Cách thức này nhanh chóng được một số bạn trẻ con nhà có điều kiện hưởng ứng. Khi cộng đồng mạng lên tiếng phê phán và tỏ ra tiếc rẻ bởi bấy nhiêu tiền đó có thể giúp cho người nghèo thì cũng có một số bạn lại đứng ra bênh vực với lý lẽ: “Người ta giàu, người ta có quyền”, “Đó là cuộc sống cá nhân, muốn vậy thì giàu như người ta đi”…
Đành rằng đó là đời sống cá nhân của mỗi người, nhưng không cần đợi người khác phải chỉ trích thì từ chính hành động đó đã tự tố cáo sự ngông cuồng của các bạn. Chưa cần bàn đến chuyện làm từ thiện, nhưng trước khi hủy hoại tài sản của mình, giá như những bạn trẻ này có thể hiểu rằng số tiền tiêu khiển đấy bằng cả tháng, cả năm, thậm chí nhiều năm dầm mưa dãi nắng của người nông dân, anh công nhân…
Giá trị của một con người được đánh giá ở tri thức, cách ứng xử văn minh, trách nhiệm với cộng đồng xã hội… chứ không phải ở sự hào nhoáng bên ngoài. Bởi vậy, thay vì “sống ảo” trên mạng thì mỗi bạn trẻ hãy nên “sống thật” bằng cách tích cực lao động để đạt được mục tiêu mà mình hướng đến.
T.A