Trong xã hội hiện nay, hội chứng tự kỷ ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ lại không phát hiện được hội chứng này ở con, cứ nghĩ rằng do tính con ít nói hoặc chậm phát triển so với các bạn cùng trang lứa… Nhưng phát hiện trễ để tìm cách can thiệp còn đỡ hơn không phát hiện được.
| Ảnh minh họa: T.L | ![]() |
Đến khi Minh vào lớp 1, cô giáo phát hiện em rất khác với các học sinh trong lớp, đặc biệt là em rất sợ giao tiếp với mọi người. Sau khi được cô giáo trao đổi, Quang mới giật mình nhận ra là con trai có nhiều biểu hiện bất thường, những biểu hiện đó giống hệt như chứng tự kỷ của trẻ em mà anh đã tình cờ biết qua báo, đài. Lúc ấy, anh và vợ mới tìm cách “chữa bệnh” cho con. Đầu tiên, anh thay đổi cách dạy của mình, anh bắt đầu quan tâm đến Minh nhiều hơn, cùng con chơi những trò chơi con thích, trò chuyện, dạy con cách học; cùng ăn, cùng ngủ với con... Phải nói là thời gian đầu rất khó khăn, do khoảng cách trước đó anh đã tạo ra. Nhưng dần về sau, Minh càng có dấu hiệu khả quan, hay hỏi cha những câu hỏi mà trẻ thơ thắc mắc và kể chuyện ở trường, ở lớp. Quang rất vui và anh tiếp tục lên kế hoạch đưa con đi học võ, học bơi để mạnh dạn hơn. Sau 1 năm, Minh đã tiến bộ hơn rất nhiều và theo lời cô giáo, em đã trở thành lớp phó học tập và hòa nhập với bạn bè.
Như vậy mới nói, cha mẹ lo cho con bằng vật chất thôi chưa đủ, mà điều cần nhất chính là tình thương, sự quan tâm chăm sóc khi con đang từng ngày phát triển.
TRẦN NHƯ Ý

Truyền hình








Xem thêm bình luận