Trẻ em là những người chủ tương lai của đất nước, là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng thật đáng buồn là hiện nay vẫn còn rất nhiều trẻ em phải sớm bươn chải kiếm sống…
Qua cuộc trò chuyện với cậu bé Sơn Trường Chinh (khu Làng Cá, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), chúng tôi không khỏi thương cảm hoàn cảnh hai anh em của Chinh. Mới 14 tuổi nhưng Chinh đã có 6 năm theo “nghề” móc càng còng kiếm sống. Nhưng có lẽ Chinh còn may mắn hơn em gái mình là được sống dưới mái ấm của gia đình. Bởi tuy còn ở vào độ tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, nhưng em gái của Sơn đã khăn gói theo những người hàng xóm lên TP. HCM để làm thuê. Không đơn giản chỉ là vấn đề “cơm - áo - gạo - tiền”, điều mà chúng tôi thấy ái ngại hơn nữa là sự non nớt trong suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống của một đứa trẻ 12 tuổi. Nơi đô thị xa hoa sầm uất nhưng cũng đầy cám dỗ, cạm bẫy, liệu em gái Chinh đủ sức để vượt qua?!
Chuyện trẻ em lao động sớm không phải là đề tài mới, nhưng giải quyết triệt để là chuyện không dễ khi mà các bậc phụ huynh tỏ ra thờ ơ, thiếu trách nhiệm ngay cả với con mình. Ở ấp Vĩnh Mới (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) chúng tôi biết một trường hợp gia đình có đến 9 người con, nhưng chỉ có 3 trong số 9 đứa trẻ đó được đến trường. Do cuộc sống thiếu trước hụt sau nên những đứa trẻ này sớm bị cuốn vào chuyện mưu sinh của gia đình. Một người dân ở đây cho chúng tôi biết: “Chúng nó tự nuôi nhau là chính. Đứa lớn có nhiệm vụ lo cho đứa nhỏ, còn đứa nhỏ thì chăm sóc đứa nhỏ hơn”.
Mùa hè đến cũng là lúc nhiều trẻ em lại tất bật mưu sinh, và đi kèm với đó còn tiềm ẩn nhiều nhiều hiểm họa: bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em, xâm hại tình dục… Và một điều đáng buồn là sau mỗi mùa hè đi qua lại có rất nhiều trẻ em bỏ học, rời quê đi lao động xa. Thời gian qua, xã hội đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng vai trò quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ.
Tuấn Anh