Thứ hai, 29-6-26 04:13:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tri âm cùng Dạ cổ

Báo Cà Mau

Đặt tựa như thế này, bởi người viết đã cảm nhận được sự thổn thức của trái tim khán giả khi xem chương trình “Dạ cổ tri âm” vừa diễn ra. Thành lập gần đây với 38 thành viên, Câu lạc bộ Dạ cổ tri âm (gọi tắt là CLB) đã thổi luồng gió mới, làm phong phú thêm sân chơi âm nhạc về đêm cho người yêu cổ nhạc.

Chương trình “Dạ cổ tri âm” mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. ?nh: Ảnh: T.N

Lắng đọng trong từng cung bậc cảm xúc

“Hò ơ… Ai về xứ Bạc quê tôi, thoảng nghe hương nhãn đậm đà nhớ thương, dù đi khắp chốn ngàn phương, nghe tri âm Dạ cổ vấn vương trong lòng…”.

Dứt câu hò ngọt lịm, những tài tử, nghệ nhân mặc áo bà ba, khoác khăn rằn với ngọn đèn dầu trên tay tiến ra sân khấu để mở đầu chương trình “Dạ cổ tri âm” số đầu tiên tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Với mong muốn mang đến không gian đậm chất đờn ca tài tử (ĐCTT) xưa với những bài bản truyền thống, chương trình “Dạ cổ tri âm” đã thật sự ghi điểm trong mắt người xem bởi sự chuẩn bị chu đáo từ bối cảnh, phục trang đến chủ đề đêm diễn. Từ những thành viên mới toanh của CLB đến những nghệ sĩ được mời về biểu diễn, không khó để cảm nhận cái tình, cái tâm trong từng câu hát, ánh mắt. Có lẽ không chỉ đơn giản là một đêm diễn mà ở đây, những người đam mê với ĐCTT đều tìm được những giai điệu tri âm để kết nối đam mê.

Đặc biệt hơn, mỗi số của chương trình đều sẽ mời các nghệ sĩ đã đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi uy tín về cải lương đến giao lưu. Tham gia giao lưu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Như Ý (tỉnh Đồng Tháp) - Quán quân Chuông Vàng vọng cổ 2023, chia sẻ: “Tôi cảm thấy chương trình như một món ăn tinh thần cho những người đam mê nghệ thuật ĐCTT và cải lương. Bởi đây là một sân chơi có sự đầu tư và được truyền lửa từ những tiền bối tâm huyết trong nghề. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ được giao lưu học hỏi và có thêm nhiều kinh nghiệm biểu diễn”.

Và những mong muốn trong tương lai

Không chỉ thu hút người lớn tuổi, nhiều người trẻ cũng thích thú khi được thưởng thức những cung oán cung thương da diết trỗi lên tại chương trình. Nhiều thành viên vừa được kết nạp của CLB đều ở độ tuổi rất trẻ, nhiều bạn đang là sinh viên hoặc vừa thử sức tại Vòng sơ khảo của Cuộc thi Bông lúa vàng mới được tổ chức tại Bạc Liêu. Bên cạnh đó, cố định vào Chủ nhật hằng tuần, những nghệ nhân, tài tử của CLB sẽ tổ chức sinh hoạt và bồi dưỡng những người trẻ có đam mê và năng khiếu với bộ môn này.

Chia sẻ về mục tiêu hướng đến khi tiếp tục duy trì chương trình, nghệ nhân Lâm Văn Dũng - Chủ nhiệm CLB Dạ cổ tri âm, bộc bạch: “Không dừng lại ở việc tổ chức một sân chơi để khán giả có thể thưởng thức không gian ĐCTT xưa, chúng tôi còn mong muốn có thể giao lưu và chăm bồi những hạt giống tiềm năng tham gia các cuộc thi từ không chuyên đến chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, sân chơi còn hướng tới việc biểu diễn và giới thiệu nhiều tác phẩm của các soạn giả, tác giả Bạc Liêu viết về tình đất, tình người Bạc Liêu thật thà, mến khách… đến với người mộ điệu gần xa”.

Các số tiếp theo của chương trình sẽ diễn ra tại các địa điểm nổi tiếng của Bạc Liêu như Cụm nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương…

Không dừng lại ở mục đích biểu diễn, giao lưu, các thành viên CLB còn mong muốn phát huy “điểm mạnh” của quê hương bản “Dạ cổ hoài lang” để du khách được thưởng thức trực tiếp. Chương trình sẽ được phát trực tiếp tại trang Facebook “Dạ cổ tri âm” để khán giả có thể xem lại.

Một chương trình với mong muốn tái hiện những buổi sinh hoạt ĐCTT xưa vẫn còn những hạn chế nhất định về âm thanh, về những giọng ca có phần chưa hoàn hảo. Nhưng sau tất cả, người biểu diễn và người thưởng thức đều tìm được “tri âm”.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.