Mới, lạ, độc đáo, nhưng cũng có phần trừu tượng, “kén” người xem… Đó là cảm nhận chung của nhiều người khi đến thưởng thức triển lãm mỹ thuật tại trụ sở Liên hiệp Hội VHNT Bạc Liêu trong những ngày qua. 20 ngày triển lãm mỹ thuật ĐBSCL tại Bạc Liêu đã khép lại, nhưng dư âm của đợt triển lãm thành công tốt đẹp hứa hẹn mỹ thuật Bạc Liêu sẽ duy trì được “phong độ” của mình...
Nhiều thành phần thưởng thức
Đông đảo nhất vẫn là bộ phận học sinh - sinh viên. Tuổi trẻ, thích tìm cái mới lạ để tìm hiểu, học hỏi, mở mang kiến thức; các em đã đến với nơi này. Bỡ ngỡ, thích thú vì “hồi nào tới giờ tụi em mới được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm mỹ thuật với nhiều thể loại như thế này”, đó là chia sẻ của bạn Trịnh Sơn Tuyền, sinh viên trường Đại học Bạc Liêu. Xem thấy thích thì rủ bạn đến xem thêm lần nữa, cứ như vậy, lần lượt những nhóm học sinh - sinh viên tranh thủ giờ tan học, hoặc “nhín” thời gian rong chơi cuối tuần để vào đây xem và “bình” các tác phẩm mỹ thuật theo trình độ hiểu biết của mình...
![]() |
| Người thưởng thức thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau đến xem triển lãm mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 18 tại Liên hiệp Hội VHNT Bạc Liêu. Ảnh: C.T |
Hội họa hình như không “kén” người chơi. Cho nên một nông dân chân chất, có khi chữ nghĩa không rành mà vẫn mê môn nghệ thuật tưởng chừng chỉ dành cho thành phần trí thức! Chẳng hạn như ông Thạc Phêl, một người yêu thích hội họa đã “lặn lội” từ xã Hưng Hội đến đây để được thưởng thức các tác phẩm....
Những thông điệp ý nghĩa
Không quá đông người đến xem triển lãm cùng thời điểm, nhưng mỗi ngày đều có người dừng chân để chiêm ngưỡng những tác phẩm mỹ thuật. Bên cạnh những tác phẩm đòi hỏi phải có “trình độ” mới có thể thẩm thấu hết ý nghĩa, thì cũng có nhiều tác phẩm thể hiện nội dung rất gần gũi với đời sống, và người xem đã “đọc” được ở những tác phẩm nghệ thuật ấy nhiều thông điệp ý nghĩa. Có tác dụng tuyên truyền, cổ động, giáo dục, gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống, khơi gợi lịch sử oai hùng, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, con người, tình mẫu tử thiêng liêng... Đó là những thông điệp mà hàng trăm tác phẩm mỹ thuật đã hàm chứa.
Trong 32 tác phẩm của hội viên Chi hội Mỹ thuật Bạc Liêu, đã có đến hơn nửa trong ấy phản ánh chủ đề chiều sâu văn hóa Bạc Liêu! Đó là những “Đờn ca tài tử”, “Bản Dạ cổ hoài lang” của Phùng Quốc Hưng, “Dệt chiếu” (Hoàng Trắng), “Làng đan đát” (Nguyễn Ngọc Mẫn), “Một góc chùa Đầu Bạc Liêu” (Lý Thị Mỹ Nhân), “Dạ cổ” (Nguyễn Thành Hậu), “Lễ dâng cơm” (Lữ Công Phương), “Chuẩn bị cho lễ Dâng y” (Đặng Quang Thảo)…
Có thể nói rằng, từng ngóc ngách của đời sống đã được các nghệ sĩ tạo hình ĐBSCL miêu tả sinh động qua bàn tay và khối óc nghệ thuật. Đa dạng về chủ đề, mỗi tác phẩm là một thông điệp gửi gắm đến người xem, thật xúc động khi chiêm ngưỡng những tác phẩm “Đảo không xa bờ” (Nguyễn Đức Nha - Cà Mau), “Những người mẹ” (Lý Phước Như - Cà Mau), “Tình quân dân” (Trịnh Hoàng - Hậu Giang), “Món quà từ đất liền” (Tạ Ánh Hồng - Vĩnh Long)... Những em bé tập đánh vần viết chữ, những chuyến tàu trĩu nặng tôm cá về từ khơi xa, những cô gái quê với nét đẹp dịu dàng, những phong cảnh hữu tình của quê hương…, tất cả đã đi vào tác phẩm mỹ thuật sinh động như một “lát cắt” của cuộc sống! Chưa bao giờ, người dân Bạc Liêu lại có dịp được ngắm tranh nhiều và đa dạng về nội dung như vậy. Có thể, nhiều tác phẩm đối với họ còn mơ hồ, trừu tượng về ý nghĩa, nhưng đa phần trong số đó đã giúp người xem hiểu thêm về những thông điệp đẹp đẽ gửi gắm đằng sau mỗi bàn tay và khối óc lao động nghệ thuật của người cầm bút, cầm cọ, nặn tượng, tô tranh…
20 ngày triển lãm, một “kỷ lục” được xác lập tại Bạc Liêu về số ngày triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL từ trước đến nay! Song, ý nghĩa quan trọng hơn nằm ở chỗ: đó là một sân chơi, hay nói đúng hơn là một “thao trường” để giới nghệ sĩ tạo hình, những người say mê hội họa được học hỏi từ đồng nghiệp, được “ngắm” lại mình, thể hiện năng khiếu và giới thiệu, quảng bá tác phẩm. Một không gian “mở” hoàn toàn phù hợp với tính chất triển lãm để công chúng thưởng thức và mở mang tầm nhìn về một bộ môn nghệ thuật. Một bức tranh hiện thực cuộc sống “thu nhỏ” để người ta thêm yêu quê hương, thêm quý tình cảm quân dân, đồng đội, tình thân ruột rà… Gom nhặt lại có thể khẳng định, đợt triển lãm mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 18 lần đầu Bạc Liêu đăng cai tổ chức đã thành công mỹ mãn!
Cẩm Thúy

Truyền hình








Xem thêm bình luận