Chủ nhật, 15-2-26 07:42:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Triển lãm mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 20: Toàn cảnh vẻ đẹp vùng đất chín Rồng

Báo Cà Mau

Từ ngày 10 - 19/8, Bạc Liêu tổ chức Triển lãm mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 20. Đây là dịp để giới họa sĩ, tạo hình, điêu khắc trong khu vực thi thố tài năng, giao lưu và giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật độc đáo của mình. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, chuyển tải vẻ đẹp của con người và vùng đất chín Rồng đến với công chúng.

Lãnh đạo tỉnh và Hội Mỹ thuật Việt Nam xem tác phẩm của Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Năm 2015 là lần thứ hai Bạc Liêu đăng cai tổ chức Triển lãm mỹ thuật ĐBSCL. Tham gia triển lãm lần này có 422 tác phẩm của 209 tác giả thuộc 13 tỉnh, thành phố trong khu vực. Sau quá trình thẩm định, Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 233 tác phẩm để phục vụ trưng bày. Theo đánh giá của Hội Mỹ thuật Việt Nam, lần triển lãm này có số lượng tác phẩm tham gia nhiều và chất lượng nhất từ trước đến nay. Bên cạnh những tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu truyền thống, thì không ít tác giả đã theo khuynh hướng mới là sử dụng các chất liệu: acrylic, khắc gỗ, bột màu, xé dán, composite, in độc bản, bút sắc, khắc đá… Chính sự phong phú trong dùng chất liệu, các tác giả như đã “thổi hồn” cho những đường nét, sắc màu hội họa, điêu khắc, tạo hình thêm lung linh, giàu giá trị nghệ thuật. Với niềm đam mê, tài hoa và óc sáng tạo, các tác giả đã tiếp tục “tắm mình” trong dòng chảy của quê hương để tìm tòi và xây dựng nên những hình tượng về đất nước, con người đồng bằng trong chiến tranh và thời kỳ mới.

Những thời khắc cách mạng hào hùng, những phút giây lịch sử của ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông hòa chung một mối đã được thể hiện rất chân thật trong các tác phẩm “Không gian Xẻo Quýt” hay “Tiến về giải phóng thị xã Phước Long”... Đi cùng với những khúc ca khải hoàn năm xưa, nhiều tác phẩm đã bám sát vẻ đẹp của vùng đất chín Rồng trên đường đổi mới và phát triển. Điển hình là bức tranh quê hương giàu đẹp khi chung tay xây dựng nông thôn mới qua các tác phẩm “Niềm vui mới”, “Màu xanh trên quê hương tôi”. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm cũng đi sâu phản ánh nét đặc trưng riêng của địa phương mình như: điện gió, cánh đồng muối (Bạc Liêu), cô gái Chăm, rừng cọ (An Giang), rừng U Minh, kênh Rạch Chùa (Cà Mau)…

Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã chiếm trọn tình cảm của người xem khi khắc họa sống động hình ảnh về vị Cha già kính yêu của dân tộc. Những phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh như: gần gũi, giản dị, thương dân, yêu nước đã được thể hiện rất độc đáo qua “Lòng dân”, “Niềm vui ký ức”, “Đồng bào”… Tại triển lãm lần này, nhiều tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống đã thật sự chinh phục Hội đồng nghệ thuật và người xem. Đó là bức tranh lao động của những người nông dân trên cánh đồng vàng; anh công nhân hăng say trên công trường; những ngư dân kiên cường bám biển…

Là đơn vị chủ nhà nên Bạc Liêu có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất. Chẳng những nhiều về số lượng, các tác phẩm của Bạc Liêu còn được đánh giá cao khi tập trung ngợi ca những “đặc sản”, công trình văn hóa trên quê hương mình như: điện gió, nhà hát ba nón lá, đờn ca tài tử…

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhận định: “Các tác phẩm triển lãm lần này đa dạng về đề tài, trình bày đẹp, phản ánh sinh động cuộc sống, lao động sản xuất và học tập… Chất lượng từ các tác phẩm đã thể hiện sự phát triển về tay nghề, tiềm năng của đội ngũ họa sĩ, tạo hình, điêu khắc ở ĐBSCL”.

Các tỉnh, thành ĐBSCL cần nhân rộng cách làm của Bạc Liêu

Theo Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam thì Bạc Liêu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai tổ chức triển lãm, mà còn khẳng định được dấu ấn riêng khi phối hợp với Hội đồng nghệ thuật chấm giải dành riêng cho hội viên tỉnh nhà. Đó là một cách làm hay, nhằm cổ vũ tinh thần sáng tác và giới thiệu tác phẩm mới của anh em họa sĩ, tạo hình, điêu khắc đến với công chúng. Mong rằng, các tỉnh, thành phố trong khu vực sẽ nhân rộng cách làm này của Bạc Liêu trong thời gian tới.

HỮU THỌ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.