Kính viếng hương hồn chú Ba - Đoàn Thanh Vị
Kính viếng hương hồn chú Ba - Đoàn Thanh Vị
Tắc Thủ - Cái Tàu…
Những dòng sông đêm về lung linh điện sáng
Vẫn không phai dáng hình người Cộng sản
Năm mươi lăm năm hiến trọn cuộc đời (*)
Vì Dân
Vì Đảng
Khi quê hương chìm trong máu lửa
Mệnh lệnh trái tim: Phải có súng cho chiến trường
Ông - Người Bí thư Huyện uỷ
- Ta sẽ tước súng giặc ở những bót đồn
Và chỉ mấy ngày sau
Quân khởi nghĩa mang súng đạn về trao cho cách mạng
Giải phóng quân với “súng Mỹ lòng ta” làm nên chiến thắng khắp sông nước quê nhà
Chiến tranh càng ác liệt
Nhưng ý chí cách mạng tiến công đã san bằng gian khó:
Ông cùng quân dân Bạc Liêu buộc giặc quy hàng ngày 30 tháng 4 năm một chín bảy lăm
Cùng miền Nam giải phóng quê hương
Hoà bình về
Đất U Minh loang đầy vết đạn bom
Hun hút những dòng sông đò giang cách trở
Cũng từ mệnh lệnh trái tim:
Bằng chính sức mình ta phải xây những nhịp cầu
Và khát vọng ấy đã thành hiện thực
Như một giấc mơ
Sừng sững thân thương cầu nối đôi bờ
Nối thành thị với U Minh và đồng lúa
Nối tình thương cách trở bao năm chiến tranh máu lửa
Nối nghĩ suy những người hoạch định tương lai
Cầu oằn mình
Cho bên kia sông công trình thế kỷ mọc lên
Đất Khánh An khoả hố bom làm nên dòng điện sáng
Và triệu triệu hạt ngọc cho những mùa vàng
Tắc Thủ - Cái Tàu…
Quê hương giờ có thêm những bao cầu mới
Sừng sững
Thân thương
Nối những bờ vui Nguyễn Phích - Khánh An
Trong bát ngát hương tràm
Vẫn quyện quanh đây rưng rức hương trầm
Nhớ thương người Cộng sản.
Cà Mau, sáng 10 tháng 7 năm 2015
Nguyễn Bé - Ngân Phương
(*) Đồng chí Đoàn Thanh Vị, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Minh Hải, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.