Giữ vai trò Trụ trì tòa Thánh thất Tây Ninh (phường 7, TP. Bạc Liêu) suốt 12 năm qua, ông Đỗ Văn Sang (ảnh) đã dồn hết tâm huyết của mình để làm tròn trách nhiệm người “đầu tàu”. Riêng đối với những người dân nghèo ở Bạc Liêu, ông Sang cũng giống như người thân trong gia đình. Bởi những gì ông làm đều xuất phát từ tấm lòng hướng về người nghèo…

Công việc của một trụ trì phải quản lý tổng thể, vì vậy thời gian của ông Sang ở thánh thất gần như nhiều hơn ở nhà. Một ngày mới bắt đầu với ông từ rất sớm và kết thúc cũng muộn hơn so với mọi người. Ngoài những công việc chính, ông còn đảm đương chuyện thăm nom, coi sóc phòng thuốc nam từ thiện do bà con trong họ đạo phụ trách việc bắt mạch và hốt thuốc. Thành lập chỉ hơn 1 năm, nhưng phòng thuốc nam tại thánh thất đã thu hút khá đông bà con nghèo đến để được tư vấn sức khỏe, hốt thuốc và chữa bệnh. Trong năm qua, có trên 14.000 lượt bà con nghèo đến hốt thuốc. Hiện tại, ở tòa Thánh thất còn có sở may đồ tang do ông Sang đứng ra sáng lập. Và nguồn thu từ cơ sở này được sử dụng để hỗ trợ cho những người nghèo qua đời không có tiền mai táng. Đặc biệt, nguồn quỹ của thánh thất không chỉ sử dụng cho hoạt động từ thiện, mà còn đóng góp vào quỹ An sinh xã hội, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa của phường. Đối với những người nghèo đến thánh thất xin được giúp đỡ thì ông Sang luôn sẵn lòng. Hàng năm, vào dịp rằm tháng bảy, ông lại tất tả ngược xuôi vận động bà con trong họ đạo đóng góp tiền để mua gạo cấp phát cho người nghèo. Vì thế, lúc nào mọi người cũng thấy luôn tất bật với những việc “không tên” vì người nghèo.
Là một trụ trì gương mẫu, nhưng đồng thời ông Sang còn được nhiều người biết đến là một người luôn có trái tim hướng về người nghèo. Vì thế, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện xã hội của tỉnh.
TUẤN ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận