Hàng ngày mệt nhoài với công việc nên cuối tuần Hằng thường dành hết thời gian cho con. Trải qua những ngày tháng cơ cực hồi bé, nên Hằng không muốn con phải sống thiếu thốn như mình trước đây. Dẫu hoàn cảnh gia đình chẳng khá giả gì, nhưng con bé chẳng thiếu thứ nào. Ngoài quần áo chất đầy tủ, búp bê đủ loại, “cô nàng” còn có hẳn tủ giày dép riêng. Được cưng như trứng mỏng ngay từ lúc lọt lòng, con bé cứ đinh ninh rằng: cha mẹ mình chắc giàu lắm….
Mới học lớp 1, nhưng cô bé đã rất thích “thể hiện mình” với các bạn. Giờ ra chơi nào cô cũng bao một đám con gái chơi chung ăn quà vặt trong căn-tin. Chính vì sự “chịu chơi” đó mà cô bé có khá nhiều bạn! Đến ngày sinh nhật con gái, vợ chồng Hằng dự định sẽ tổ chức buổi tiệc gia đình quây quần bên nhau với mục đích sẽ ấm cúng hơn. Tuy nhiên, buổi chiều khi rước con về, “cô nàng” dõng dạc khoe với Hằng rằng mình đã mời các bạn trong lớp đến dự tiệc sinh nhật tại… nhà hàng. Hằng tưởng con nói đùa, vì cô bé rất vui tính. Nhưng để chắc ăn, Hằng điện thoại cho cô giáo hỏi thăm chuyện học hành của con, sẵn tiện hỏi luôn vụ tiệc sinh nhật. Lúc này, Hằng mới tá hỏa vì con bé nói thật. Sợ “trứng mỏng” giận, vợ chồng Hằng đành phải tổ chức buổi tiệc trái cây để tụi nhỏ vui chơi.
Sau sự việc đó, vợ chồng Hằng đã nghiệm ra chính cách thương con không đúng mà con gái mình mới thành ra như vậy. Cả hai sẽ bắt đầu khuyên dạy, uốn nắn để giúp con biết quý trọng sức lao động và không nên tiêu xài hoang phí nữa.
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận