Danh ngôn có câu “phần thưởng cao quý nhất cho công sức của một người không phải là những gì anh ta nhận được, mà chính là qua đó anh ta trưởng thành như thế nào”. Mỗi lần đọc câu danh ngôn này, nó rất tâm đắc. Từ một đứa nhút nhát, e dè nhưng sau những trải nghiệm trong cuộc sống, nó thấy mình ngày càng trưởng thành.
Ảnh minh họa: B.T
Nó vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên tự mình đi lên UBND xã làm giấy tạm trú để đi học đại học. Đêm trước khi đi, nó trằn trọc không ngủ được với những câu hỏi trong đầu: không biết ngày mai phải mở lời với cán bộ xã như thế nào, không biết quy trình thủ tục ra sao... Đó là lần đầu tiên trong đời nó phải giải quyết một việc mà không có người thân bên cạnh. Rồi tiếp sau đó là cuộc sống nơi đất khách quê người, nó phải đối diện với hàng trăm khó khăn không tên... Những khó khăn của 4 năm đại học qua đi thì tốt nghiệp đại học, nó lại đối diện với gian nan mới là xin việc làm. Những tháng ngày chờ việc thật ngột ngạt và kinh khủng, nhưng cuối cùng thì nó cũng may mắn được một công ty tuyển dụng. Từ đây, nó lại bước vào cuộc sống thực tế mà ở trường chưa bao giờ dạy. Nó chợt nhận ra mình quá non nớt trong cách giao tiếp, ứng xử cũng như kém cỏi về tay nghề. Một lần nữa, nó lại phải nỗ lực để vượt qua.
Mọi thứ dần ổn định, nó bắt đầu có người yêu, cuộc sống cứ ngỡ như mơ khi nó tự vẽ lên cho mình một tương lai thật đẹp. Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ như ta mơ ước, chia tay mối tình đầu, mọi thứ như sụp đổ trước mắt nó. Nó nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không ăn uống, chỉ biết khóc và khóc. Hết chịu nổi, nhỏ bạn thân kéo nó đi đến một nơi có rất nhiều cảnh đời éo le, nhưng ở họ vẫn toát lên sự mạnh mẽ và lạc quan. Trở về từ Trung tâm Bảo trợ xã hội, nó đã có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống và không còn day dứt, trăn trở với câu hỏi: tại sao những khó khăn cứ mãi tới với mình. Thì ra, bấy lâu nay quen sống dựa dẫm và phụ thuộc quá nhiều người, đến khi họ ra đi, nó trở nên mất phương hướng.
Nó nhận ra rằng, trên con đường mỗi người đang đi luôn có những chông gai, buộc người ta phải mạnh mẽ đối diện và bước tiếp về phía trước. Sau những va vấp thì người ta sẽ trưởng thành hơn.
MINH HOÀNG