Thứ bảy, 8-11-25 01:26:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trưởng thành trong gian khó

Báo Cà Mau (CMO) Những ngày tháng 11, trong không khí hân hoan kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là lúc thầy và trò Trường THPT Phú Hưng (xã Phú Hưng, huyện Cái Nước) lâng lâng trong niềm cảm xúc đặc biệt. Bởi lẽ đây cũng là dịp nhà trường nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Được thành lập ngày 7/8/2002, trong điều kiện hoạt động hết sức khó khăn và thiếu thốn, sau 15 năm nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Trường THPT Phú Hưng từng bước khẳng định vị trí của mình, trở thành một trong những điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Trường THPT Phú Hưng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch, đẹp.

Trường THPT Phú Hưng ngày ấy 

Ngày đó, Trường THPT Phú Hưng nằm dưới chân cầu Cái Rắn, ghép chung với Trường THCS Phú Hưng cũ. Năm học đầu tiên trường chỉ có 5 lớp với 255 học sinh, trong đó, có nhiều học sinh bỏ học từ nhiều năm trước do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường huyện. Chính lẽ đó, dù điều kiện có thiếu thốn nhưng ngôi trường vẫn là niềm vui, là niềm mong đợi của biết bao người.

Nhớ lại những năm tháng nhọc nhằn nhưng rất đỗi tình cảm và là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp trồng người của mình, thầy Nguyễn Văn Phú, Hiệu trưởng nhà trường, bộc bạch: “Năm học đầu tiên trường được điều về 14 giáo viên, nhưng do điều kiện làm việc quá khó khăn nên một số thầy cô không trụ nổi, chỉ còn lại 9 người bám trường, bám lớp. Trong khó khăn nhưng tình cảm giữa những người đồng nghiệp, thầy và trò vô cùng gắn bó”.

Thời gian trôi qua với biết bao vất vả càng rèn thêm sự kiên trì, quyết tâm của tập thể nhà trường. Năm 2003-2004, cả thầy và trò Trường THPT Phú Hưng đón nhận tin vui khi cấp THPT dời về điểm mới ngay trên tuyến Quốc lộ 1. Tuy được đầu tư xây mới nhưng khó khăn, thiếu thốn vẫn còn. Trường chỉ có 10 phòng học nằm chơi vơi ngoài ruộng đồng, cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn nhưng tâm huyết dành cho học trò và ước mơ về tri thức của thế hệ trẻ vẫn sáng ngời. Tất cả cùng vượt lên khó khăn, gieo và nhận con chữ trong tình yêu thương.

Công tác giảng dạy luôn được nhà trường quan tâm hàng đầu. Nhà trường bắt đầu chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Sau 1 năm thành lập, trường có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, 155 học sinh đỗ tốt nghiệp. Dù kết quả chưa cao nhưng đó là tín hiệu vui đối với ngôi trường mới chập chững những bước đầu tiên.

Thầy Đỗ Ngọc Kiêm, giáo viên Trường THPT Phú Hưng, nhớ lại: “Những ngày tháng ấy, bữa trưa của chúng tôi chỉ là gói mì tôm ăn vội, rồi tranh thủ nghỉ trưa tại lớp. Trường học nằm gần mé sông nên mỗi khi con nước lớn, có xuồng ghe đi ngang vỗ sóng coi như nước tràn vào tới phòng học. Anh em chúng tôi động viên nhau và học trò cùng cố gắng, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước cùng chung tay xây dựng mái trường”.

Kể làm sao hết những khó khăn, thiếu thốn ngày ấy. Song, có một điều hiển nhiên vẫn tồn tại giúp thầy và trò trụ vững đó chính là sự cần cù, chịu thương chịu khó. Chính nơi ấy, trong vòng tay yêu thương và sự dìu dắt tận tình của thầy cô, bao lớp học trò từng bước trưởng thành, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Trên đường phát triển

Sau 15 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Trường THPT Phú Hưng đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, trở thành ngôi trường khang trang, sạch, đẹp, có đủ phòng học, nhà công vụ cho giáo viên ở xa, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của thầy và trò…, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Từ cơ sở vật chất thiếu thốn với quy mô chỉ có 5 lớp học, 255 học sinh và 9 giáo viên, đến nay trường có 30 lớp và 1.380 học sinh.

Cùng với sự thay đổi về cơ sở vật chất là sự phát triển về đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục. Đến năm học 2017-2018, trường có 72 giáo viên đủ cho các môn học. 100% giáo viên đều đạt chuẩn, 5 giáo viên trên chuẩn, trong đó có 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ, 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 35 giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

Thế hệ học sinh rồi đây sẽ viết tiếp những thành tích mà trường đạt được.

Nếu khoá học đầu tiên trường chỉ có 155 học sinh đỗ tốt nghiệp (đạt 42%) thì những năm gần đây, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn trên 95%. Song song với công tác ôn luyện đại trà cho kỳ thi tốt nghiệp, trường còn tập trung vào công tác mũi nhọn cho các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Qua các kỳ thi, chất lượng giáo dục của trường từng bước nâng lên rõ nét. Năm học 2003-2004, trường chỉ có 3 học sinh giỏi vòng tỉnh, đến nay trường đã có 139 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh giỏi cấp quốc gia. Đặc biệt, trường còn vinh dự 11 năm được nhận bằng khen của UBND tỉnh và 1 bằng khen của Bộ GD&ĐT.  

Sự thay đổi, phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất chính là điều kiện, động lực để nhà trường phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục. Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, chứng kiến từng bước “thay da đổi thịt” của ngôi trường, không ít thầy cô đã xúc động.

“Có được hôm nay chính là nhờ sự chung sức chung lòng của tập thể thầy và trò qua từng thế hệ. Với nền tảng đã có, mong rằng các thế hệ thầy và trò của trường sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, dìu dắt thế hệ trẻ trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội”, thầy Đỗ Ngọc Kiêm, người đã gắn bó với trường từ những ngày gian khó khi mới thành lập, chia sẻ.

Những thành tích đạt được hôm nay chính là niềm tin, niềm tự hào để thầy và trò Trường THPT Phú Hưng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vững bước đi lên trong sự nghiệp trồng người.

“Đi qua những khó khăn, thiếu thốn và chứng kiến từng bước trưởng thành của trường, tôi thật sự tự hào và xúc động. Mong rằng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn nhớ đến những năm tháng khó khăn đã qua, nhớ đến những thầy giáo, cô giáo, những thế hệ học sinh không quản ngại khó khăn, vất vả xây dựng ngôi trường như ngày hôm nay. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời tri ân đến những thầy cô đã và đang cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh nhà và Trường THPT Phú Hưng”, thầy Nguyễn Văn Phú bày tỏ./.

Kim Chi

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.