Ảnh minh họa: B.T
Tôi từng là một cậu học trò nhút nhát, rất ngại giao tiếp, luôn sống thu mình trước mọi điều diễn ra xung quanh. Thái độ sống ấy đã luôn theo sát tôi trong suốt thời học phổ thông.
Nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học, được tham gia hoạt động Đoàn thì suy nghĩ và lối sống của tôi có sự chuyển biến rõ rệt. Tôi đã hiểu được rằng những kỹ năng hiện có của bản thân mình vẫn còn rất nhỏ bé trước phong trào thanh niên sôi động, nhiệt huyết. Nhìn các bạn đoàn viên tham gia những hoạt động tập thể vui tươi, bổ ích, tôi đã say mê lúc nào không hay.
Khi tham gia tổ chức Đoàn, ngoài việc được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hòa nhập, tôi còn được làm rất nhiều công việc ý nghĩa. Những hoạt động như: làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, nhất là các em nhỏ… đã góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện trong tôi. Trong đó, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015 chính là sự trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi và các bạn tình nguyện viên khác. Được tư vấn, hỗ trợ bằng tình cảm chân thành, nhiệt tình đã giúp các sĩ tử yên tâm thi cử. Tinh thần tình nguyện, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự chung tay, góp sức của toàn xã hội đã giúp chương trình Tiếp sức mùa thi trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thí sinh trong mỗi mùa thi và trở thành kỷ niệm đáng nhớ, đáng tự hào của đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện, trong đó có tôi.
Qua sự trải nghiệm trong từng hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên, tôi đã có thể tự tin khẳng định rằng mình đã thật sự trưởng thành từ trong tư tưởng, đạo đức đến lối sống, hành động. Tôi đã có đủ bản lĩnh đứng trước đám đông với vai trò MC, ca diễn; đặc biệt là đủ sức để lãnh đạo chi đoàn của mình luôn đạt vững mạnh, hiểu rõ cách thức tổ chức một đại hội chi đoàn, cùng với đó là sự mạnh dạn tham mưu, đề xuất những ý kiến với cấp trên trong việc hoạch định kế hoạch hoạt động, góp phần cho sự phát triển vững mạnh của đơn vị mình đang sinh hoạt…
Tôi giờ không còn là cậu học trò nhút nhát như ngày nào nữa. Tôi đã làm được và bạn chắc chắn cũng sẽ làm được!
Phan Văn Thà
(Sinh viên Trường đại học
Bạc Liêu)