Hòa chung niềm vui của ngày “sinh nhật” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ (TP. Bạc Liêu) vừa tổ chức hành trình “Du lịch học sử”. Chuyến đi là dịp để thầy và trò của trường tìm về những “địa chỉ đỏ”, thưởng thức vẻ đẹp những công trình văn hóa - lịch sử - du lịch tiêu biểu của tỉnh. Từ đó, giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương trong thế hệ trẻ.
Hành trình “Du lịch học sử” của thầy và trò Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ được mở màn tại di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Trong không khí trang nghiêm, các em học sinh đã có giây phút tưởng nhớ, dâng hương thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu (ảnh 1). Trước anh linh của Người, 48 đội viên ưu tú của trường đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ảnh 2).
Chuyến đi đầy thú vị còn đưa các em đến những điểm du lịch tiêu biểu của quê hương Bạc Liêu. Lần đầu tiên đặt chân đến xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), các em được tận mắt chứng kiến và cảm nhận sự hùng vĩ của “cánh đồng” điện gió trên biển (ảnh 3).
Hay câu chuyện kỳ thú xung quanh cây xoài cổ có tuổi đời hơn 300 năm được công nhận Cây di sản Việt Nam, sự tích Phật Thích Ca và nét đẹp công trình nghệ thuật kiến trúc của chùa Xiêm Cán… (ảnh 4 và 5) làm các em học sinh thêm hào hứng và được mở mang nhiều kiến thức bổ ích về đất và người Bạc Liêu.
Hành trình “Du lịch học sử” là một hoạt động ngoại khóa thường xuyên mang tính chất vừa chơi, vừa học của Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ. Không chỉ mang đến niềm vui, chuyến đi còn giúp học sinh có những trải nghiệm thực tế bổ ích để thấy rằng, quê hương Bạc Liêu giàu bản sắc văn hóa độc đáo, truyền thống lịch sử hào hùng và đang từng ngày đổi mới. Thông qua hoạt động này, các em sẽ có thêm động lực ra sức học tập và rèn luyện, ý thức được trách nhiệm của một công dân đối với sự phát triển của tỉnh nhà.
HỮU THỌ (thực hiện)