Thứ sáu, 13-2-26 05:51:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trương Thị Như Ý: Tự tin để chiến thắng!

Báo Cà Mau

Thân hình mảnh mai cùng nụ cười tỏa nắng làm cho người đối diện có thiện cảm khi lần đầu tiếp xúc với Trương Thị Như Ý. Bước ra từ cuộc thi Tìm kiếm đại sứ thương hiệu nước hoa Onic, đã mở ra hướng đi mới cho con đường nghệ thuật của cô gái Bạc Liêu này.

Khán giả yêu âm nhạc ở Bạc Liêu ắt hẳn không hề xa lạ với Như Ý. Ở ấp Vĩnh Điền (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) người ta đã quá quen với cô bé gầy gầy, mới 15 tuổi đã dạn dĩ bước lên sân khấu “khoe giọng”. Thế rồi từ Nhà văn hóa ấp, đến Trung tâm VH-TT huyện đã điền thêm một cái tên mới đến khắp các ấp, xã trong huyện để phục vụ văn nghệ. Như Ý đã bén duyên với nghệ thuật từ thuở ấy!
Con đường nghệ thuật của Như Ý dường như mở ra hướng đi mới khi em làm cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Giải Nhì cuộc thi Hát cùng Bolero năm 2017 chính thức đưa tên tuổi Như Ý lên một tầm cao mới. Như Ý tâm sự: “Ca hát là niềm đam mê từ nhỏ của tôi. Những khi cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống thì chính âm nhạc đã giúp tôi vực dậy tinh thần. Từ giải Nhì cuộc thi Hát cùng Bolero năm 2017, tôi cảm thấy như được tiếp lửa và yêu nghề hơn”. Thật vậy, những chương trình văn nghệ lớn - nhỏ, hay các sự kiện, đám tiệc, nhiều “bầu show” luôn chú ý cái tên Như Ý và mời em biểu diễn thường xuyên. Chất giọng ấm nhưng cao vút, khỏe khoắn đã làm nên nhiều thành công cho Như Ý. 

Như Ý (người thứ 3 từ phải sang) đoạt giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm đại sứ thương hiệu nước hoa Onic (ảnh do nhân vật cung cấp).
Mặc dù đam mê ca hát, nhưng Như Ý sớm ý thức nhận ra phải chuẩn bị cho mình một tương lai vững chắc sau này, nên em đăng ký học chuyên sâu khóa đào tạo make-up chuyên nghiệp tại TP. HCM. Khi vừa kết thúc khóa học, cũng là lúc Như Ý lọt vào “mắt xanh” của một công ty tổ chức sự kiện. Họ quyết mời cho bằng được em tham gia cuộc thi Tìm kiếm đại sứ thương hiệu nước hoa Onic - nước hoa Việt. Vậy là cuộc đời hoạt động nghệ thuật của em lại bước sang một trang mới. Trải qua các vòng thi một cách tự tin, Như Ý tự ghi tên mình trên “bảng vàng” của vòng Chung kết xếp hạng. Như ý kể lại: “Lần đầu tiên thử sức mình ở một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, lần đầu đi catwalk, tham gia các hoạt động chụp ảnh…, tôi vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi mình vừa đoạt giải Nhất cuộc thi. Từ đây, nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi tôi phía trước”. 
Kết thúc cuộc thi, Như Ý vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy tự tin hơn trước. Tự tin là vì trong khi mọi thí sinh khác hầu hết đều hoạt động chuyên nghiệp ở lĩnh vực này và đều có ê-kíp đi theo hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, thì Như Ý đi thi một mình. Mọi khâu: make-up, thay trang phục, làm tóc, chuẩn bị phần thi… đều tự làm. Thuận lợi duy nhất là Như Ý dạn dày sân khấu và giọng hát trời phú - đây là chính là điểm ấn tượng ở phần thi năng khiếu. 
Thành công từ cuộc thi đã mở ra cánh cửa hoạt động nghệ thuật mới cho cô gái Bạc Liêu. Châm ngôn sống và cũng là điều mà Như Ý rút ra từ cuộc thi chính là “hãy tự tin để chiến thắng tất cả. Hãy luôn là chính mình và làm tốt công việc dù là nhỏ nhất”!
Ngọc Trân

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.