Thứ hai, 14-9-26 13:04:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: Niềm kính yêu hóa động lực học và làm theo Bác

Báo Cà Mau

Nằm ở vùng nông thôn, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, song Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) luôn cảm thấy tự hào vì ngôi trường của họ được nằm cạnh Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dành trọn niềm kính yêu vô hạn cho Bác, thầy và trò nhà trường luôn khắc ghi lời dạy, học tập tư tưởng, đạo đức của Người để làm động lực phấn đấu thi đua dạy tốt - học tốt.

VẸN NIỀM KÍNH YÊU BÁC
Đến xã Châu Thới trong những ngày cả nước kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng đẹp về tình cảm của thiếu nhi Bạc Liêu đối với Bác Hồ. Mới hừng sáng, học trò Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có mặt đông đủ xếp thành hàng dài, trang nghiêm từ trường tiến vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bầu không khí trang nghiêm đó, các em dâng lên Bác những nén hương với lòng thành kính và tình yêu tha thiết. Việc dâng hương cho Bác được trường duy trì hàng tuần như một thói quen đẹp và nhắc nhớ các em học sinh về công ơn trời biển của Bác với dân tộc. Không chỉ vậy, thầy và trò Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm còn thường xuyên chăm sóc cây xanh, trồng hoa làm đẹp khuôn viên cho đền thờ.
Để tình yêu Bác lan tỏa và khắc sâu trong lòng mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh, trường đã tổ chức cho học sinh kể chuyện về Bác trong buổi sinh hoạt chào cờ. Hàng tuần, mỗi lớp chọn một bạn có giọng đọc to, khỏe và truyền cảm phụ trách kể mẩu chuyện nhỏ về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cái hay của hoạt động này là các em được đúc kết những bài học hay, lời dạy sâu sắc của Bác trong từng câu chuyện. Thông qua đó, giáo dục các em về những đức tính như: tiết kiệm, thật thà, yêu thương, đoàn kết, giữ lời hứa... Với cách làm này, nhiều học sinh có năng khiếu kể chuyện về Bác được phát hiện, chăm bồi. Mới đây tại hội thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ - Bạc Liêu năm 2018”, em Khưu Thị Tuyết Lan học sinh lớp 1A của trường đã xuất sắc đoạt giải Nhất. 

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức kể chuyện Bác Hồ tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.T

THI ĐUA HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
Gắn việc học Bác với nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường đã phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giảng dạy; tích cực đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh; tăng cường kiểm tra đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học… Nhờ đó, chất lượng giáo dục của trường không ngừng được cải thiện, đặc biệt là trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ giáo viên được nâng lên. Trong những năm học gần đây, trường gặt hái nhiều “quả ngọt” tại các hội thi “Tổng phụ trách Đội giỏi”, “Giáo viên dạy giỏi” vòng huyện, tỉnh…
Đặc biệt, trường dành nhiều tâm huyết để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. Hàng năm, trường phân công giáo viên, học sinh giỏi phụ trách giúp đỡ việc học tập, cuộc sống những em có học lực yếu kém và hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là các khối lớp thực hiện tiết kiệm tiền quà vặt hỗ trợ các bạn mắc bệnh phải phẫu thuật, mua sắm đồ dùng học tập, xe đạp… Hay việc thầy cô bỏ tiền túi và vận động kinh phí tặng những chiếc áo mới giúp nhiều em học sinh nghèo có thêm nghị lực tiếp bước đến trường.
Thực hiện lợi dạy của Bác “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chọn thực hiện những việc làm phù hợp với lứa tuổi của mình. Cụ thể là giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp bạn vượt khó cùng tiến bộ, vâng lời cha mẹ - lễ phép với thầy cô và người lớn, tiết kiệm thời gian…
“Học và làm theo Bác được thầy và trò Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xác định là việc làm thường xuyên và vô cùng ý nghĩa. Chính tình yêu tha thiết dành cho Bác là “chất xúc tác” để tập thể thầy và trò nhà trường có thêm động lực thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần tô điểm cho “vườn hoa” giáo dục tỉnh nhà bằng những bông hoa đẹp”, thầy Trần Thế Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ.
HỮU THỌ

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra vào tối 1/9, tại Khu đô thị Happy Home, do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đất Mũi rực sáng đêm hoa đăng khinh khí cầu và chương trình nghệ thuật "Non sông vang khúc mùa thu"

Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi), chương trình nghệ thuật “Non sông vang khúc mùa thu” và Đêm hoa đăng Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.

Lễ giỗ Thượng thuỷ tổ họ Phạm Việt Nam - Đức Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu

Sáng 1/9, tại Nhà thờ họ Phạm Việt Nam (Số 414 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Hội đồng họ Phạm tỉnh Cà Mau tổ chức lễ giỗ, dâng hương Thượng thuỷ tổ họ Phạm Việt Nam - Đức Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu và tưởng niệm các thế hệ tiền nhân của dòng họ.

Hội tụ di sản Việt - Niềm tự hào nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, Cà Mau trở thành điểm hẹn văn hoá đặc biệt. Sự hội tụ của các di sản phi vật thể tiêu biểu từ Bắc - Trung - Nam không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, mà còn nối liền những nhịp cầu di sản, thắp sáng niềm tự hào dân tộc ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.