Mười một năm từ khi rời ngôi trường cấp 2, mang theo những ước mơ, hoài bão để rồi ngày trở về, được đứng trên bục giảng chính tại ngôi trường đã nuôi dưỡng ước mơ khiến cuộc trò chuyện giữa Hồ Tường Quân (Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu) với các em học sinh lớp 9 dường như không có hồi kết.
Ai cũng có những mơ ước, lý tưởng sống của riêng mình. Có ước mơ gần, có hoài bão xa. Và con đường cũng như những cách để mỗi người chúng ta chinh phục những ước mơ, hoài bão ấy cũng rất khác nhau. Có người dễ dàng chinh phục mơ ước của mình bằng con đường trải đầy hoa hồng, có người đến được với ước mơ bằng cả một hành trình dài đầy chông gai, thử thách, thậm chí có những người phải từ bỏ ước mơ. Đối với em, việc hái lấy ước mơ của mình là cả một câu chuyện diệu kỳ.
Hồ Tường Quân chia sẻ về hành trình vươn tới ước mơ với học sinh lớp 9, Trường THCS Võ Thị Sáu tại buổi ngoại khóa.
Sau khi tốt nghiệp THPT, chiếc áo blouse trắng - biểu tượng cho sự thanh khiết, cao cả như tấm lòng của người thầy thuốc đã thôi thúc em học cao đẳng Điều dưỡng. Nhưng từ ước mơ đến thực tế là cả một quãng đường đầy khó khăn. Tốt nghiệp cao đẳng, không tìm được việc làm đúng chuyên ngành đã học, những lo toan của cuộc sống đang dần hiện ra buộc em phải gác lại ước mơ và đi tìm đồng tiền mưu sinh bằng những nghề như bảo vệ, thư ký văn phòng… Rồi em đi bộ đội. Trong môi trường quân đội, em nỗ lực học tập, rèn luyện, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao… nhằm góp một phần sức trẻ của mình vào nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Minh chứng cho những sự cống hiến đó là Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã tặng em danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm 2019. Và ước mơ về chiếc áo blouse trắng em chỉ tạm thời cất đi, chứ không từ bỏ.
Trên con đường chinh phục ước mơ của mình, em cũng như bao bạn trẻ khác, phải ngược xuôi bươn chải với rất nhiều nghề, nhưng những lúc rảnh rỗi, em tranh thủ học tập nâng cao kiến thức và tham gia các công việc thiện nguyện. Em vẫn miệt mài với con đường nuôi dưỡng ước mơ dù bạn bè em, có những người đã hài lòng với những gì mình đang có. Suốt một thời gian dài, em ôm hồ sơ gõ cửa nhiều nơi nhưng cơ hội vẫn chưa mỉm cười với em. Những lúc như vậy, em cũng đã từng có ý định bỏ cuộc, nhưng tình yêu thương, sự động viên của mẹ đã giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn để bây giờ em có thể trở thành giáo vụ Khoa Y của Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu và tự hào kể cho học viên, các bạn trẻ nghe về hành trình bắt đầu thực hiện ước mơ của cuộc đời.
“Ước mơ không có ngày hết hạn” - câu nói mà em nhắn gửi đến học sinh khối 9 của Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) có thể chưa nói hết hành trình đầy khó nhọc, nhưng cũng không kém tự hào về quá trình hiện thực hóa ước mơ của mình, nhưng tôi tin rằng, Quân đã truyền cảm hứng tích cực cho các em trong một buổi ngoại khóa về lý tưởng sống hào hứng và thú vị. Thầm cảm ơn Quân vì những thông điệp tràn đầy năng lượng mà bạn đã mang đến cho thầy trò chúng tôi.
Bài, ảnh: Lê Văn Xuân (Trường THCS Võ Thị Sáu)